Tứ tuyệt xuân (Ái Nhân – Bùi Cao Thế) (22/12/2014)
TỨ TUYỆT XUÂN
Ái Nhân – Bùi Cao Thế
VƯƠNG
Tóc xuân vương cánh hoa rơi
Mắt xuân vương ánh sao trời lẳng lơ!
Hồn xuân vương cả vào thơ
Và tôi vương phải mộng mơ bồng bềnh!
XUÂN!
Nắng lên gọi lá đâm chồi!
Mưa giăng tơ dệt thơ mời nụ hoa!
Làng gần cho tới làng xa
Người người ai cũng như là đang yêu!
VỘI VÀNG
Lời yêu em uống vội vàng
Qua ba dốc hội vội vàng em quên !
Mặc ai ở phía trời bên
Đợi ngày xuân mở hội… lên đi tìm!
RỚT
Mắt lá răm rớt lối mòn
Câu thơ trượt ngã bên hòn tương tư
Hội tàn, duyên ngả màu thu
Thi nhân lạc cõi mây mù hư không!
B.C.T
___________
Tác giả Ái Nhân – Bùi Cao Thế
ĐT: 0984470914
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: