Thứ sáu, 19/04/2024,


Ngóng mưa (Nguyễn Văn Thơ) (31/10/2014) 

 NGÓNG MƯA



Nguyễn Văn Thơ


Mưa mà sao chẳng mưa đi
Cứ sấm chớp, cứ ầm ì mãi thôi?
Cỏ cây héo úa cả rồi
Sao mưa khó thế... trời ơi... rõ là


Mất gì vài hạt mưa sa
Mà làm như thể, như là... khó ơi
Mưa giăng giăng bốn phương trời
Mà sao còn để một nơi ngóng chờ?


Nghe đau đau chốn bụi bờ
Tiếng con chẫu chuộc... nằm mơ... mưa về...!


N.V.T

 


____________
Nguyễn Văn Thơ
An Sinh- Đông Triều- Quảng Ninh
ĐT: 01234303458
Email: nguyentho_no1@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thu Mát - hoatrang8129@yahoo.com.vn - 0989562326 - HVHNT Quảng Ninh  (Ngày 09/11/2014 7:21:00)

"Ngóng mưa" mà không chỉ là ngóng mưa. Tác giả đã kí thác vào đó nhiều tâm tư của những người nông dân phải chịu nhiều thiệt thòi...Thu Mát xin được chia sẻ cùng nhà thơ:
Chão chuộc dưới chín tầng trời
Ngọc hoàng ngự đỉnh ở nơi cao vời
Nắng mưa là chuyện thường thôi
Để cho hạ giớ HẠN rồi lại KHÔ
Mặc cho ai đợi ai chờ
Mặc cho 'chão chuộc nằm mơ...mưa về"

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 31/10/2014 19:27:30)

Đọc "ngóng mưa" của Nguyễn Văn Thơ, bỗng thấy thương con chão chuộc. Xin đồng cảm và chia sẻ đôi dòng cùng tác giả.
Thương con chẫu chuộc bơ phờ
Năm canh khao khát đợi chờ mưa rơi
Ầm ì chi mãi sấm ơi
Trời già sao cứ trêu ngươi ...rõ là!

Duy Phiên

Các bài khác: