Ô TRĂNG!
Nguyễn Thị Bích Thoa
Trở mình ngỡ giấc chiêm bao
Bên hiên sẫm một lao xao lá vờn
Trăng vành trễ thoáng bao lơn
Pha đêm trút giọt tình mơn mởn mùa
Với tay chạm khoảng chát chua
Với tim chạm khoảng nắng thưa thớt ngày
Nợ duyên hỏi lão nguyệt này :
-Buộc trăm mối chỉ mấy ngày chữa xong?
Chẳng thương cho phận má hồng
Xuân thời nẩy nụ, cải ngồng ngồng cay
Người ta gió thoảng mây bay...
Còn ta đứng lại, trông mây, ngó trời
Trông qua nhặt chút duyên hời
Trông về nhặt mỗi tên vời vợi tên
Thoảng mùa hương sữa bập bênh
Cái ô trăng mở
Nhà bên
Lấy chồng…
NTBT
_____________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Khánh Hòa)
Email:Tramngoc2011@gmai.com