MIỀN SÓNG TÌNH THƠ
Phạm Văn Tự
Câu thơ sưởi ấm tình người
Như thuyền nhớ bến suốt đời không quên...
Biển xanh sóng hát dịu êm
Dạt dào sâu lắng đọng miền khát khao...
Vườn thu hương trái ngọt ngào
Nồng nàn giọt nắng thấm vào bờ tim
Nụ hôn khẽ chạm thơm mềm
Biển là nỗi nhớ như men rượu nồng
Trời xanh rực rỡ mây hồng
Lung linh giếng ngọc ru lòng ai say
Thuyền em chở nắng heo may
Bến mơ... khao khát nửa ngày bên em
Thả lòng giây phút bình yên
Vũng Tàu miền sóng say mềm... hoàng hôn!
P.V.T
____________
Tác giả Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang