SÔNG ƠI!
Phạm Đức Mạnh
Sông ơi, còn giữ tuổi thơ
Ngày ta trốn mẹ tróc bờ phù sa
Chiếc roi mẹ giắt hiên nhà
Liếc nhìn đã thấy thịt da tím bầm
Còn chiều mưa khóc lâm râm
Mẹ ngồi bới tóc thâm trầm lệ rơi
Khi ta nghiêng được bầu trời
Tuổi thơ đi mất đâu rồi hả sông?
Người xưa còn nhớ ta không
Bỏ mùa đông tủi lấy chồng nơi xa
Bao nhiêu kỷ niệm trắng nhòa
Chỉ còn ta với chính ta khóc, cười
Chảy đi tìm mẹ sông ơi!
Ta san nước mắt cuộc đời cho sông
Bến tình huyền ảo ngóng trông
Chờ ai ủ rũ mênh mông sắc buồn?
Dù đâu chớp bể, mưa nguồn
Sông thương đời mẹ nhớ luôn dạt dào
Vẫn đầy hồn sóng nôn nao
Để ta uống mãi ngọt ngào tình quê.
P.Đ.M
_______________
Tác giả Phạm Đức Mạnh
TP. Hồ Chí Minh
Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 24/10/2014 14:51:00)
Dòng sông tuổi thơ luôn gắn bó biết bao kỷ niệm và hình bóng mẹ già khắc khoải nhớ thương từng ngày phải không NT Phạm Đức mạnh ? |