LỤC BÁT NGƯỜI DƯNG...
(Tặng tác giả ca khúc “Hẹn nhau ngày thơ lục bát”)
.jpg)
Bùi Thị Bình
Dẫu rằng thu đã về chiều
Vịn câu lục bát, thắm sâu nghĩa tình
Thơ ai đẹp dáng, đẹp hình
Ru người dưng để buộc mình với ta…
Ngẩn ngơ khăn áo lượt là
Vấn vương nhau, cứ như là nợ nhau
Dù biển rộng dù sông sâu
Niềm vui đọng lại, nỗi sầu bay đi…
Mỗi năm hẹn có một khi
Lễ hội lục bát ta thì gặp nhau
Người dưng trước, người dưng sau
Hòa trong ánh mắt… sắc màu thi ca
Muôn nơi cũng chỉ một nhà
Dẫu quen lạ, dẫu gần xa mặc lòng
Niềm đam mê…
Mãi sáng trong!
B.T.B
________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748
0912 129 748
|
Bài thơ " LỤC BÁT NGƯỜI DƯNG " Của TG Bùi Thị Bình Như nhắc ta những người yêu QUỐC THƠ LỤC BÁT nhớ đến ngày hôi LB năm nay . MQQ ( Quê gốc TÁI BÌNH ) xin có mấy vần đồng cảm : |