LỤC BÁT RA RÀNG

Nguyễn Lâm cẩn
Em còn chảy một dòng sông
Tôi còn lắng đọng giọt hồng phù sa
Em còn là của người ta
Tôi còn là một thằng cha dại khờ
Em còn đêm mộng ngày mơ
Tôi còn thả lửng vần thơ vào hồn
Có chiều mới có hoàng hôn
Có em tôi mới bồn chồn ruột gan
Không giây hộp rỗng đáy đàn
Không cây núi chẳng thành ngàn được đâu
Em còn vực thẳm sông sâu
Tôi còn bắc lấy nhịp cầu sang sông
Chờ em đủ cánh, đủ lông
Cùng bay lên chín tầng không ra ràng!
N.L.C
_______________
Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội)
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
|
MẤY CÂU LỤC BÁT VỘI VÀNG Chào TG Nguyễn Lâm Cẩn đọc bài Thơ của anh hay và ý nghĩa quá . Tôi xin góp mấy vần cảm xúc cùng Anh và bạn đọc : |