Thứ năm, 02/07/2026,


Về xưa (Lý Viễn Giao) (10/08/2014) 

 VỀ XƯA

 


Lý Viễn Giao

 

 
 
 
Ngoái nhìn về phía ngày xưa
Con tìm hạt nắng hạt mưa mỏng dầy
Mẹ đi áo mỏng vai gầy
La đà gió sớm lây phây sương chiều
 
Cha về lối nhỏ liêu xiêu
Bông mây bảng lảng cánh diều chênh vênh
Giữa dòng thác hoạ lênh đênh
Mỏng manh thuyền lá dập dềnh bão dông
 
Con nâng niu giác mơ hồng
Dõi tìm theo phía cầu vồng mà bơi
Mẹ đùm manh gió tả tơi
Nên con vuông sức tròn hơi dặm dài
 
Cha phang dao phạt lối gai
Dắt con dạn gót dầy vai với đời
Thuyền con gối sóng bươn khơi
Tròn vo trong ánh mắt ngời chờ trông
 
Nghĩ đâu gieo biếc gặt hồng
Nào ngờ trái kết người trồng ngậm vui
Về xưa xiết đỗi ngùi ngùi
Chát chua chộn rộn ngọt bùi bâng khuâng!
 
 

L.V.G

 

 
 

______________
Tác giả Lý Viễn Giao
Email: lyviengiao@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 13/08/2014 17:09:42)

Với bàn tay của “ Lão phù thuỷ thời gian” đã làm biến đổi tất cả…..biển hoá cồn dâu và


- " Đồi mồi thay những hây hây
Bao nhiêu lúng liếng... dại ngây vô hồn…"...…Buồn quá đi thôi..!

Cảm ơn TG Bùi cao Thế đã khắc hoạ viễn ảnh của ngày mai một kiếp người..! Chắc là chúng ta sẽ còn lại những vần thơ nhỉ?

Các bài khác: