THƠ CỦA MỘT THỜI
Quang Chuyền
Thơ xanh của một thời xanh
Viết trong điệp khúc gập ghềnh núi non
Bước chân làm vẹt lối mòn
Bên thơm bên súng, bên buồn ,bên vui
Thương nhau thương quá người ơi!
Vài câu viếng bạn thành lời của thơ
Lòng còn chát nắng, đắng mưa
Góp gom chi chút nợ xưa trả đời
Câu thơ dẫu thế, cũ rồi
Nào đâu xưa cũ tình người thương nhau
Bạn còn khuất chốn rừng sâu
Thơ ơi! Sao nỡ lạc câu, lạc vần.
Q.C
____________
Quang Chuyền
Hội Nhà Văn Việt Nam
Đoàn Đức Hiền - Duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Hà Nội
(Ngày 02/08/2014 6:27:43)
Bạn còn khuất chốn rừng sâu |