Thứ năm, 28/03/2024,


Mời tham gia soạn thảo Chúc văn với chủ đề“Đất nước và biển đảo quê hương” cho Ngày Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014 (28/07/2014) 
Một nghi thức đã trở thành truyền thống và đặc sắc của Ngày hội Lục Bát là đọc “Chúc văn” cầu cho “Quốc thái dân an”. Năm nay, Chúc văn của Lễ Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014 càng có ý nghĩa hơn, bởi Lễ hội trùng vào thời kỳ tình hình Chính trị, Kinh tế, Xã hội, cũng như Ngoại giao, An ninh, Quốc phòng; đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo… của đất nước ta đang nhận được nhiều sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội và cả cộng đồng quốc tế.
Ngày Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014 dự kiến sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn - Đại lộ Thăng Long, TP. Hà Nội, trong 2 ngày: Mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm Giáp Ngọ (tức Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 và 31-8-2014) với chủ đề "Đất nước và Biển đảo quê hương".
Ban Tổ chức Ngày Hội Lục Bát Bát Giáp Ngọ - 2014 rất mong nhận được sự hưởng ứng của quý vị và các bạn về việc soạn thảo và hoàn thiện nội dung Chúc văn và ủng hộ cả về tinh thần, vật chất…
 
Nghi thức đọc Chúc văn trong Lễ hội Lục Bát...
 
Lưu ý nội dung: Bài Chúc văn cần ngắn gọn, hàm súc, giản dị, mà vẫn hào sảng, vẫn đậm chất Lục Bát, nhưng lại bao quát được nhiều vấn đề “Quốc thái Dân an” của năm Giáp Ngọ - 2014.
Về hình thức và từng câu chữ, chi tiết của “Chúc văn Lễ hội Lục bát” cũng cần vừa truyền thống vừa đổi mới và hiện đại. Về độ dài, khoảng trên dưới 60 câu cho toàn bài.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu mẫu một bài Chúc văn đã sử dụng:
 
CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT TÂN MÃO - 2011
 
Kính cáo anh linh tiên tổ 
Kính thưa thi hữu cả nước thịnh tình
 
Mừng hôm nay
Đại hội Đảng thành công rực rỡ
Quốc Hội bàn rộng mở non sông
Về đây chung sức đồng lòng
Tôn vinh Lục Bát góp công muôn đời!
(Trống)
 
Mừng đất nước thênh thang đổi mới
Mừng cháu con vời vợi Rồng Tiên
Giữ cho Tổ quốc bình yên
Giữ cho bờ cõi vững bền đảo xa…
(Chiêng)
 
Ôi dân tộc ngàn đời vẫn Việt
Từ chân tâm trống hội vang lừng…
Nước sông Hồng hát lời thuỷ tổ
Sóng Cửu Long ngân tiếng cha ông…
(Chiêng + trống)
 
Nhớ thủa xưa !
Mẹ Âu Cơ toả sáng nghĩa nhân
Cha Long Quân quật cường mưu trí
(Trống)
 
Từ Nghĩa Lĩnh hồng hoang Đất Tổ
Đến muôn phương nguyên khí Thủ Đô
(Chiêng)
 
Trăm trứng trong bọc Âu Cơ
Trời sinh ra những vần thơ ngọt lành
(Trống)
 
Ngàn năm đuổi giặc xâm lăng
Ngàn năm mở cõi đất bằng thênh thang
(Chiêng)
 
Sức sống muôn đời!
Miền quê bà lảy trang Kiều
Luỹ tre làng đã ghi nhiều sử xanh
Bao hồn tử sỹ vô danh
Máu xương ba cõi viết thành trang thơ
Từng câu, từng chữ, từng giờ
Tôn vinh Lục Bát đang chờ hoan ca...
(Chiêng)
 
Ngàn năm hồn Việt bao la
Núi cao biển rộng mãi là uy nghi
Khải hoàn vang khúc quân đi
Hàng bia tiến sỹ còn ghi sử vàng
(Trống + chiêng)
 
Hỡi người Việt năm châu bốn biển
Hỡi những ai nhớ mẹ, yêu thơ
Những ai xa xứ bây giờ
Về nương bóng mát dưới bờ tre xanh
Đồng làng mình đẹp như tranh
Cánh cò, cánh vạc ẩn vào ca dao
Người đi phương nảo phương nào
Càng xa càng thấy ngọt ngào hương quê
(Chiêng)
 
Thế mới hay!
Giang sơn cẩm tú - Lục Bát vàng son
Phố phường nhộn nhịp - rực rỡ tâm hồn
 
Vinh quang thay thời đại Hồ Chí Minh" 
 Tự hào thay Trống Đồng Chim Lạc!
 (Chiêng trống)
 
Nay chúng con:
Dập đầu kính cẩn
Thi hữu đồng tâm
Cầu đất trời mưa thuận gió hòa
Cầu quốc thái, dân an bền vững
(Chiêng trống)
 
Xin thơ ươm nụ trổ hoa
Ngàn năm Lục Bát bay xa nghìn trùng
(Trống chiêng)
 
Xin tâm nguyện:
Sáng Ngàn Năm Hồn Việt
Vỗ cánh bay, chim Lạc vượt trùng khơi
Việt Nam - Đất nước ta ơi
Tỏa hương Lục Bát muôn đời ca vang
Cẩn cáo!...
 
(Nhạc bát âm + chiêng trống cùng rung)
 
Quý vị có thể sáng tác một bài Chúc văn mới, hoặc sửa chữa, bổ sung và làm mới hoàn chỉnh bài Chúc văn nêu trên; có thể soạn thảo độc lập, hoặc phối hợp cùng các thi hữu khác. Tác phẩm xin gửi về địa chỉ email: lucbat.com@gmail.com; hoặc gửi bài, ý kiến ngay bên dưới cửa sổ phản hồi.
Quyền lợi của người soạn thảo: Khi Chúc văn được sử dụng, tác giả sẽ được BTC cảm ơn trong Ngày hội lục bát.
Thời hạn: Chúc văn Ngày Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014 cần xong trước ngày 15/8/2014.
 

Lục Bát Việt Nam

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, Nhà A6, Phố 8-3, P Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  (Ngày 21/08/2014 11:58:36)

CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT GIÁP NGỌ - 2014

Kính cáo Tổ Tiên anh linh!
Thưa Thi hữu thân tình cả nước!
Thưa bà con ba miền xuôi, ngược!
Thưa đồng bào ở ngoài nước quí yêu!

Vui hôm nay
Giữa Thủ đô cờ tung bay phấp phới!
Khắp nơi tin thắng lợi đưa về!
Giữa Mùa Thu hoa trái sum sê
Hội Lục Bát người về trảy Hội!
(trống)

Thơ Lục Bát ngàn năm vang dội
Tỏa lòng người sáng chói sử sanh
Cùng quân dân rộn bước quân hành
Dân tộc Việt xứng danh dòng dõi!
( chiêng)

Mừng Đất nước chiến công chói lọi
Đường cháu con tiếp nối cha ông
Đem máu đào bảo vệ non sông
Truyền thống Đất Tiên Rồng rạng rỡ!
( chiêng+ trống)

Cha- Long Quân quật cường khai mở
Mẹ -Âu Cơ sinh nở trăm con
Nửa xuống biển, nửa lên non
Dựng nước Việt vàng son mãi mãi!
( trống)

Quê Nghĩa Lĩnh anh linh huyền thoại
Đất Tổ thiêng vạn đại oai hùng
Kết một lòng đuổi giặc thù chung
Giữ toàn vẹn cả vùng bờ cõi!
( chiêng)

Giữ biển Đông, nhiều gương chói lọi
Những chí nhân vang tiếng nói hòa bình
Những chí quân không quản ngại hi sinh
Trước hung hãn vẫn hết mình giữ biển
Trước ngang ngược vẫn quyết chiến đến cùng!
Cả năm châu đều có tiếng nói chung
Chống xâm lược đến cùng, giữ biển !
(chiêng+trống)

Tổ quốc Việt vầng cao hiển hiện
Đời tiếp đời mạnh tiến với cha ông
Vần Ca dao mát dạ, sáng lòng
Trang Kiều đẹp từ dòng Lục Bát!
Hòa làn điệu Dân ca, hò, hát
Rung nhịp tình khúc Nhạc, vần Thơ
Hào hùng sức sống đến giờ
Lục Bát lan tỏa Vần Thơ Quốc hồn!
( trống+ chiêng)

Đi cùng mãi với Nước Non
Sống cùng Dân tộc vẹn tròn thủy chung
Khơi tình, khơi chí anh hùng
Quân đi điệp điệp trùng trùng nơi nơi
Ngoại xâm bị đánh tơi bời
Những Vần Lục Bát vang lời hòa ca!
( trống )

Sử ghi thử thách phong ba…
Bao đời oanh liệt ông cha thuở nào
" Chiếu Dời Đô" - chí anh hào
" Âm vang Như Nguyệt…" dâng trào đến nay!
" Bình Ngô Đại Cáo" - khí đầy
Thăng Long dáng Nước Non này Rồng thiêng!
( chiêng)

" Nam Quốc Sơn Hà"…cõi riêng
" Chung lòng gìn giữ…"- thiêng liêng lời thề!
Mùa Thu Cách Mạng đã về
"Tuyên Ngôn Độc Lập"- chữ đề năm Châu!
( trống)

Việt Nam kiêu hãnh- cao đầu
Ngọn Cờ Bách thắng sáng màu nước non
Hiền tài Nguyên khí sắt son
"Đống Đa" vùi giặc, mãi còn hùng ca!
( chiêng)

Quang Trung phá giặc, giữ nhà
Cho giặc biết Nước Nam ta chủ quyền
Muôn đời giữ trọn lời nguyền
Diên Hồng mở Hội sức truyền toàn Dân!
( trống+ chiêng)


Bừng bừng khí tiết ra quân
Làm nên Đại thắng Mùa Xuân vang lừng!
Ba miền Mở Hội tưng bừng
Đón chào Thống nhất vui mừng khắp nơi!
( trống+ chiêng)

Theo Cờ Đảng, cuộc đời Đổi mới
Kinh tế càng thắng lợi vẻ vang
An ninh, Chính trị…vững vàng
Cơ ngơi, cuộc sống đàng hoàng, văn minh…
( trống)

Hàn gắn sau cuộc chiến chinh
Xây nền Văn Hiến, Văn minh, đề huề…
Chung lòng thành thị, làng quê
Vượt qua dâu bể trăm bề gian nan
Quyết tâm xây dựng giang san
Năm tư Dân tộc chứa chan tình đời!
( chiêng)

Hiên ngang giữ biển, canh trời
Cả Dân tộc hướng biển khơi- gìn giữ!
( trống)

Lục Bát sáng từng câu, từng chữ…
Rạng nhân tâm, giữ tấm lòng son
Hiến dâng, bảo vệ Nước Non
Vần Thơ Lục Bát vàng son muôn đời!
( Chiêng)

Vần Thơ rung động đất trời
Vang trong tâm trí ngân lời hoan ca
Hòa cùng Đất nước ông cha
Cùng người năm, tháng, gần, xa xây đời!
( Trống)

Diệu huyền Lục Bát từng lời
Điệu hồn Dân tộc sáng ngời, non tươi…
Sống cùng Đất Nước, Con Người…
Sống cùng Dân tộc tình đời sáng trong!
( Chiêng )

Khơi Tâm hồn sáng, rạng lòng
Từng vần Lục Bát sáng trong cơ đồ
Trong tiếng Tổ quốc, Bác Hồ
Bảo vệ Đất nước, điểm tô trang đời!
( Trống + chiêng)


Trước Đất Trời!

Hôm nay đứng giữa Đất Trời
Giữa Vầng Lục Bát rạng ngời núi sông
Là tâm hồn của cha ông
Là tình Dân tộc ánh hồng trang Thơ!
( Trống )

Trước Tổ Tiên!

Chúng con đứng dưới bóng cờ
Giữa trời bừng tỏa Vần Thơ Quốc hồn
Là Vần Quốc túy xanh non
Tươi hoa, nở trái, vàng son muôn đời!
( Chiêng )

Trước Công Đức Đất Trời, Tiên Tổ cao dày!

Chúng con tâm nguyện suốt đời
Giữ hương Lục Bát rạng ngời trong tim
Dù cho giông bão…nổi chìm…
Vẫn tung bay cánh tình Chim Lạc đầy!
( trống )

Tụ về hào khí, trời mây…
Tỏa hương Lục Bát dâng đầy bao la
Cho lòng rộn rã vang ca
Ơn sâu, nghĩa nặng, sâu xa tình đời!
(chiêng )

Muôn năm Hồn Việt sáng ngời
Ngàn năm Lục Bát sáng Trời Đất ta!
( chiêng+ trống)

Trước Trời, trước Đất bao la
Chúng con tụ nghĩa ông cha muôn đời!
Nâng Vần Lục Bát rạng ngời
Xứng tầm Nhân loại, sáng Trời Đất ta!
( trống+ chiêng)

Kính cáo! (Chủ Lễ, 2 tay cầm Chúc thư,
cúi đầu 3 lần kính vái)
( Nhạc bát âm+ trống+ chiêng cùng hòa vang)

NGUYỄN TIẾN BÌNH (phụng soạn)
Số 111, A6, phố 8-3, p. Quỳnh Mai, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - ĐT : 01686711077

  Phạm Công Phổ - 73 tuổi, nhà giáo nghỉ hưu - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình - Quảng Xương - Thanh Hóa  (Ngày 09/08/2014 12:41:38)

Kính thưa Anh Linh Tiên Tổ
Kính thưa Thi hửu cả nước thịnh tình

------
Mừng hôm nay
Tiết đầu thu trời xanh lộng gió
Khắp ba miền đây đó mừng vui
Thi huynh thi hửu về đây
Tôn vinh Lục Bát lòng đầy mến yêu
(trống)
Mừng đất nước đổi thay rạng tỏ
Mừng muôn nhà,trăm họ an vui
Khởi trào khí thế ngược xuôi
Xây nông thôn mới, muôn người nhiệt tâm
(trống+ chiêng)

Nhớ thuở hồng hoang
Đức Âu Cơ mang nặng đẻ đau
Năm mươi con theo mẹ lên non
Năm mươi con cùng cha xuống bể
Khẩn khai đồi núi,đồng bằng …
Ngăn triều,canh trời,giử đảo …
(trống)

Tự hào thay
Mười tám đời Vua Hùng dựng nước
Ba tuổi xuân Phù Đổng vươn mình
Non xanh, biển bạc, rừng vàng
Thắm dòng máu đỏ, huy hoàng Sử Nam
(chiêng)

Đẹp biết bao
Chử Đồng Tử- Tiên Dung
Một tình yêu bất tử
Mai An Tiêm
Lao động với niềm tin
Tấm lòng trung sáng tỏ
(trống)

Hào khí cha ông
Thăng trầm đã trải
Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, …
Ngăn mọi xâm lăng , cơ đồ vững vhải
Dòng Như Nguyệt ngân vang thơ Nam Quốc …
Đất Kinh Thành sang sảng Cáo Bình Ngô
(chiêng)

Tiếp bước cha ông
Ta không thẹn với lương tâm
Hai cuộc trường kỳ chống ngoại xâm mạnh lớn
Giử tròn biên giới
Phía Bắc, Phía Nam
Mốc chủ quyền sừng sửng Biển Đông
Chùa Trường Sa sớm chiều ngân sóng
(trống)

Những ngày qua
Cả nước hân hoan
Kỉ niệm 50 năm
Chiến thắng trận đầu của hải quân non trẻ
Lũ cướp biển kinh hồn khiếp vía
Quay mũi tàu vội tính đường lui
(chiêng+ trống)

Nay chúng con
Tụ hội nơi đây
Muôn sinh tốt tươi
Đất trời rạng tỏ
Kính cáo Anh Linh Tiên Tổ
Nguyện nuôi dòng Lục Bát đơm hoa
Luyện câu , chử thành thơ bất hủ
(chiêng)

Vinh quanh thay
Ngàn năm Hồn Việt ta ơi
Dòng thơ Lục Bát rạng ngời giang sơn
Từng câu nặng nghĩa, tròn ơn
Vui như nắng sớm, mây vờn, gió reo.

Cẩn cáo
(chiêng, trống cùng rung)
(61 câu)

Phạm Công Phổ (soạn thảo)

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình  (Ngày 01/08/2014 10:09:37)

CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT GIÁP NGỌ

Thơ thần tràn ngập rừng xuân
Chúc văn một áng, toàn dân một lòng.
Kể từ Lạc Long Quân linh hiển
Dân tộc này phát triển trường sinh
Trăm con một đại gia đình
Non cao biển cả - nhuệ tinh tung hoành.

Cưỡi gió mạnh tuổi xanh Thục Nữ
Đạp lên đầu sóng dữ mà đi
Làm trai đáng mặt nam nhi
Anh hùng Biển Đảo, chấp chi cá kình.

Đường lịch sử nên hình nên vóc
Thương Bác Hồ bạc tóc hy sinh
Nụ cười triệu Nguyễn Phan Vinh
Yêu hòa bình sống chung tình biển TA!

Trải bao trận phong ba uy hiếp
Đã kiên cường tô đẹp biển xanh
Chỉ mong sóng lặng yên lành
Giữ của mình, chẳng cướp giành của ai.

Lời Bà Triệu bào thai ghi nhớ
Bởi giống Rồng không sợ sóng cao
Sinh ra là đã anh hào
Chủ quyền Biển Đảo truyền vào máu xương.

Quyền lập nghiệp định phương ra biển
Lấy sức mình mà quyết dân ta
Mang theo một gốc tre ngà
An Tiêm chắt nước mặn ra tâm hồn.

Nghìn Phú Quốc-Côn Lôn chí thép
Ngư ông cùng ghi đẹp chiến công
Ra khơi vào lộng hiệp đồng
Hạ Long kì vĩ, biển Đông dạt dào.

Trước mộ gió hồn bao thế kỷ
Sóng thiêng dìm ác quỷ tà ma,
Nên Hoàng Sa với Trường Sa!
Nhành san hô nhỏ cũng là Việt Nam!

Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
Đt: 0987736365

  Nguyễn Hồng Lĩnh - honglinhk21@gmail.com - 0982701665 - UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk  (Ngày 31/07/2014 15:56:47)

CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT GIÁP NGỌ - 2014

Kính thưa anh linh Tổ Tiên
Kính thưa Thi Hữu khắp miền gần xa

Biển đã lặng sóng yên bốn cõi
Nước đã hùng đổi mới thành công
Mừng Ngày Lục Bát non sông
Bốn phương tụ hội thỏa lòng Khách Thơ

Ngày lục bát đợi chờ hoan hĩ
Tình Thi nhân tri kỷ bền lâu
Quốc thơ Lục Bát – Nhịp cầu
Lắng hồn dân tộc đẹp màu nhân văn

Vượt qua khỏi khó khăn khủng hoảng
Quân Dân ta cùng Đảng trung kiên
Cành vươn, lộc biếc , gốc bền
Đời đời Quốc Tổ rạng tên Vua Hùng

Lòng nhân ái thắm từng câu chữ
Tình Đồng Bào nghĩa cữ lai sinh
Thủ Đô trống Hội, Hòa bình
Áng Thơ Lục Bát thắm tình nước non

Thuở Hồng hoang Trăm con hai ngã
Nữa cùng Cha sóng cả Biển khơi
Nữa theo Mẹ ngược núi, đồi
Rồng Cha Tiên Mẹ Biển Trời hiễn vinh

Kính thưa cùng anh linh Tiên Tổ!
Kính thưa cùng Văn Võ bá Quan!
Mừng ngày Lục Bát Việt nam
Tôn vinh Quốc Tổ Giang san quật cường

Ca dao, tục ngữ mở đường
Cho vần lục bát tỏa hương muôn nhà
Ngàn đời Hồn Việt ông cha
Muôn năm Lục Bát nở hoa dâng đời

Hôm nay giữa cảnh đất trời
Thủ đô Văn hiến sáng ngời niềm tin
Cháu con khấn trước anh linh
Mong cho Quốc thái - hòa bình - dân an!

Biển đông hết kẻ làm càn
Đất trời mưa thuận gió hòa hoan ca
Cho thơ thắm nụ xinh hoa
Cho vần Lục bát bay xa mọi miền

“Xin tâm nguyện:*
Sáng Ngàn Năm Hồn Việt
Vỗ cánh bay, chim Lạc vượt trùng khơi
Việt Nam - Đất nước ta ơi
Tỏa hương Lục Bát muôn đời ca vang”


Cẩn cáo!

Nguyễn Hồng Lĩnh
(Đăk Lắk)
 

Các bài khác: