LỤC BÁT BỐN CÂU
.jpg)
Việt Thắng
Xứ người
Nửa đời đi bán cái nghèo
Nghèo không bán nổi gieo neo chất chồng
Mai, đào xua đuổi gió đông
Quê nhà con ngóng, vợ trông chồng về.
Ngẫm về những cái bắt tay
Đôi khi nhiều cái bắt tay
Hững hờ lạnh nhạt đuổi ngày vào đêm
Tay thô, chai sạn, dịu mềm
Hồn từ ánh mắt nỗi niềm hiểu nhau .
Người đời
Nhọc nhằn lê gót chợ đời
Biết nhau thì lắm mấy người hiểu nhau
Tháng năm sông cạn, sông sâu
Cuối sông ngoảnh lại còn đâu mấy người.
V.T
_______________
Tác giả Việt Thắng
ĐT :0902.675.670
Email :vuvietthang45@gmail.com
|
Cảm ơn Các anh Quốc Quỳ and anh Xuân Ngọc đã có sự đồng cảm với thơ Chào TG Việt Thắng với Chùm LB 4 câu rất ý nghĩa . LỤC BÁT BỐN CÂU Xuân Ngọc |