Thứ tư, 24/04/2024,


Mẹ tôi (Vương Bảo) (24/07/2014) 

MẸ TÔI


Vương Bảo


Mẹ tôi khuất núi lâu rồi
Trong mơ tôi lại gặp Người về thăm
Lối mòn nhà cũ bao năm
Con đường vọng tiếng xa xăm ngày nào

Điệu ru lời của ca dao
Cánh cò chấp chới bay vào tuổi thơ
Lưng còng tóc mẹ bạc phơ
Dõi nhìn làng xóm bây giờ đổi thay

Ao chuôm giờ đã lấp đầy
Điện đường thắp sáng khác ngày xa xưa
Vai gầy nhuộm những nắng mưa
Bước chân mẹ vẫn sớm trưa tảo tần

Cuộc đời là những gian truân
Mẹ mang lại cả mùa xuân diệu kì
Lần theo bước mẹ tôi đi
Qua từng năm tháng nghĩ suy trưởng thành

Tuy không còn lũy tre xanh
Chẳng còn tường đất mái tranh xóm làng
Dồn điền đổi thửa thênh thang
Mẹ tôi nhìn cảnh khang trang lệ nhòa.


V.B


_______________
Tác giả Vương Bảo
ĐT :0932297399
Email:vuongbao1938@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sông Quê - songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên .BD  (Ngày 27/07/2014 16:58:38)

Mẹ ơi ! tiếng gọi thiêng liêng ấy mà sao thương đến thế!
Đâu còn tuổi ấu thơ, nhưng vẫn thấy con khờ...mấy năm rồi con mất mẹ.Mẹ ơi !!!
SQ xin đồng cảm cùng NT Vương Bảo đôi dòng nhé !

NHỚ MẸ

Ướt mi viết lại vần thơ
Vẫn hình bóng mẹ trong mơ mãi còn
Yêu thương dành lại cháu con
Cõi thiêng mẹ dạo gót son thiên hà....

Sông Quê. TU .BD

 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 27/07/2014 16:48:44)

Những vần thơ về mẹ của TG Vương Bảo đọc xúc động vô cùng...bước chân vạn dặm và đôi vai gầy của mẹ có lẽ không bút mực nào nói hết phải không nào ?
Linh Thy xin được chia sẻ cùng , chúc NT luôn vui, khoẻ, hạnh phúc nhé!

MẸ ƠI.!!!

Bếp xưa tí tách mẹ ngồi
Nấu cho con, cháu những nồi nếp thơm
Lúa đồng cùng với rạ rơm
Hương cau thoang thoảng gió nồm vào xuân

Nay mùa hạ nhớ bâng khuâng
Mẹ còn đâu nữa những lần về thăm
Mẹ như ánh sáng trăng rằm
Dõi theo từng bước… khóc thầm : “Mẹ ơi.!!

Linh Thy. Bến Tre
 

  Nguyễn Đức Nhân - hodinhbac@gmail.com - 01289230720 - 39 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 26/07/2014 10:06:48)

Xin chào anh Vương Bảo.Tôi đã đọc thơ anh viết về mẹ, đã làm tôi rưng rưng nhớ về mẹ.
"Điệu ru lời của ca dao
Cánh cò chấp chới bay vào tuổi thơ
Lưng còng tóc mẹ bạc phơ
Dõi nhìn làng xóm bây giờ đổi thay"
Những câu thơ viết về mẹ bao giờ cũng nặng lòng báo hiếu, biết ơn người đã sinh thành nuôi nấng ta nên người.
Dù năm tháng cứ qua đi, nhưng hình bóng mẹ vẫn luôn luôn in đậm trong trái tim những người con của mẹ.
Cám ơn anh đã cho tôi những cảm xúc về đấng sinh thành nhân ngày Vu Lan Báo Hiêu.
Nguyễn Đức Nhân.

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 25/07/2014 22:58:41)

Sắp đến ngày lễ Vu Lan, tác giả Vương Bảo có bài thơ về mẹ thật cảm động. Trong mỗi chúng ta, mẹ luôn là hình tượng đẹp nhất. Mẹ HQ không còn nữa nhưng kí ức về Mẹ vẫn là vĩnh viễn trong tim. HQ cũng có bài viết về Mẹ, xin được chia sẻ cùng Vương Bảo
Mẹ ơi!
Đơn sơ một mái tranh nghèo
Đêm nằm không ngủ, gió reo ngoài thềm
Lót cho con chiếc ổ rơm
Mong con ấm chỗ, yên tâm Mẹ ngồi

Thương Mẹ suốt cả một đời
Miếng cơm, manh áo lần hồi nuôi con
Những mong ngày tháng sớm hôm
Các con khôn lớn vuông tròn Mẹ vui

Mẹ ơi! con đã nên người
Bây giờ Mẹ đã về nơi suối vàng
Âm dương cách trở đôi đường
Con nhớ Mẹ - tình thương vô bờ

Con đi tìm Mẹ ngẩn ngơ
Trời cao, đất rộng Mẹ giờ nơi đâu?
Ước gì gặp Mẹ kiếp sau
Để con khỏa lấp nỗi đau lớn này

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề, Ngjhiax Hưng , Nam Định  (Ngày 25/07/2014 17:15:22)

Thật là hạnh phúc khi mỗi bước chân ta đi về thấy mẹ ta vẫn bình sinh...nếu không được như vậy thì có lẽ cũng vì ta mà mẹ ta vất vả khó nhọc...mà ta vẫn thấy ấm lòng...
Còn bây giờ trong ký ức ta vẫn ùa về những kỷ niệm xưa hình ảnh người mẹ kính yêu không bao giờ phai nhạt...
Xin chia sẻ cùng MẸ TÔI của nhà thơ Vương Bảo Hải Phòng:
MÁI NGHÈO MẸ TÔI
Võng đay kẽo kẹt mái tranh
Còn đây tiếng mẹ ngọt lành ngày xưa
Mẹ không ngại sớm ngại trưa
Đường trơn gánh nặng cơn mưa mây chiều
Từng câu luc bát chắt chiu
Ấm trong mái rạ xưa nghèo mẹ ru...
3T - NĐ
 

  Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu  (Ngày 24/07/2014 16:42:34)

Xin chào anh Vương Bảo.
Mỗi mùa Vu Lan về lòng tôi lại rưng rưng nhớ mẹ. Ngày mà mọi người con xa gần mong báo hiếu mẹ cha cho tròn nhân nghĩa, Người đã sinh thành và nuôi dưỡng ta nên người.
Đọc khổ thơ đầu đây là nỗi nhớ thương cha mẹ đã về già da diết thiết tha:
"Mẹ tôi khuất núi lâu rồi
Trong mơ tôi lại gặp Người về thăm
Lối mòn nhà cũ bao năm
Con đường vọng tiếng xa xăm ngày nào"
Anh tả những đổi thay của quê hương, báo cho mẹ biết để mẹ yên lòng nơi chín suối cũng là một chút báo hiếu của con, trong thâm tâm dù mẹ đã mất cũng vẫn muốn cho mẹ cha yên lòng:
"Lần theo bước mẹ tôi đi
Qua từng năm tháng nghĩ suy trưởng thành"

Mẹ ơi! Cảnh đẹp quê mình
Vẫn thương vẫn nhớ bóng hình mẹ xưa.
Một đời lam lũ nắng mưa
Một đời gian khổ sớm trưa tảo tần
Mẹ xa! gửi nén hương trầm
Cúi đầu lạy mẹ thương thân mẹ hiền.

Hồ Đình Bắc

Các bài khác: