Thứ bảy, 20/04/2024,


Lời ru tháng bảy (Trần Ngọc Mỹ) (23/07/2014) 

 LỜI RU THÁNG BẢY

Trần Ngọc Mỹ

À ơi
Tháng Bảy xa con
Dẫu trời mưa nắng…
Mỏi mòn mẹ mong
Bao nhiêu thương nhớ thành dòng
Bao nhiêu muối mặn nén lòng
Con ơi!
Hôm nay nắng vắt ngang trời
Ngày mai mưa đổ đường đời đổi thay
Mẹ đi níu vá vầng mây
Giữ nguyên màu trắng để ngày dịu êm

À ơi
Tháng Bảy bên thềm
Nhẹ rơi chiếc lá
ru mềm nụ hoa
Con giờ đang ở nơi xa
Mẹ ngồi bên cửa vọng ra nỗi buồn
Tiếng con vấn vít tâm hồn
Nhịp tim dồn dập
Bồn chồn
Nhớ con!

À ơi
Tháng Bảy chập chờn
Trở trăn giấc ngủ, trách hờn thời gian
Mong qua ngày tháng vô vàn
Nghĩ ôm con chặt
Lệ tràn bờ mi…
À ơi, Tháng Bảy chia ly…
T.N.M

 __________
Tác giả Trần Ngọc Mỹ
Bút danh: Hoa Bất Tử
Điện thoại: 0904 863 055
Email: ngocmy86@yahoo.com
Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần ngọc mỹ - ngocmy86@gmail.com - 0904863055 - hải phòng  (Ngày 25/07/2014 13:22:23)

Dạ, đây là bài thơ cháu viết từ chính cảm xúc của cháu khi xa con. Có lẽ nhiều các cô chú, anh chị...đã liên tưởng tới cảm xúc của người mẹ thời bom đạn :). Cháu cảm ơn lục bát đã đăng bài, cảm ơn nhà thơ Trịnh Toại và cảm ơn mọi người đã đọc...

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 25/07/2014 0:21:41)

Chúc mừng Trần Ngọc Mỹ, với bài thơ lục bát nhẹ nhàng mà sâu lắng. Có lẽ cũng là cách suy nghĩ, cách viết của thế hệ nhà thơ trẻ chưa qua chiến tranh, nhưng cảm nhận lại sâu sắc...!

Các bài khác: