DỐC TÌNH

Trương Văn Vĩnh
Thương em trượt xuống dốc tình
Một đời về với lặng thinh nửa đời
Dốc tình sâu thẳm chơi vơi
Vịn vào đâu cũng đánh rơi xuân thì
Yêu nhiều, thương lắm mà chi
Những ai yêu ít có khi đong đầy
Thôi em về nhặt cỏ may
Ghim vào áo vải, đếm ngày tính năm
Thắm duyên người sẽ đến thăm
Cùng em ngồi dưới trăng rằm mà yêu
Muộn tình dẫu có liêu xiêu
Còn hơn nắng sớm mưa chiều… bấp bênh
Tình ơi đến hẹn lại lên
Nhưng không trượt ngã như trên dốc tình
Xuân về hương sắc rung rinh
Thấy hoa nhìn bướm, thấy mình non tơ.
__________
Tác giả: Trương Văn Vĩnh
Điện thoại: 01227456035
Email: e_plus2005@yahoo.com