HOA TRẮNG VÀ EM
Tặng Th.H.D

Bùi Văn Bồng
Nàng cầm bông cúc rưng rưng
Cúc còn trinh trắng xin đừng vàng mơ
Mắt nàng như bến hẹn bờ
Nhìn hoa lòng có đợi chờ người xa?
Trắng sao trắng ngọc trắng ngà
Phải chăng nàng muốn đem hoa tặng người
Phải chăng ai tặng hoa tươi
Hoa từ đâu đến cho người nhớ hoa?
Môi em làm thắm lòng ta
Lặng im suy tưởng chiều xa mây trời
Thầm yêu trăn trở đêm vơi
Cánh hoa trắng suốt một thời xuân xanh
Em trao ai những ngọt lành
Gió về thao thức trên cành non tơ
Em và hoa trắng bất ngờ
Để bao nỗi nhớ thẫn thờ trong ta.
B.V.B
__________
Liên hệ tác giả: Bùi Văn Bồng
Điện thoại: 0913818109