BUÔN ĐÔN

Nguyễn Văn Tao
Đường dài như tiếng chiêng ngân
Dẫn người vào chốn bần thần nguyên sơ
Mây giăng rừng núi mơ hồ
Gió đi như một gã khờ, xa xăm
Thác reo bảy nhánh âm thầm
Ei rei* chín khúc bổng trầm bến xưa
Tiên bồng. Đôi mắt đong đưa
Người muôn nẻo đến gửi thưa ân tình
Voi thuần mến khách nghiêng mình
Trên lưng thượng đế thập thình oai phong
Hội đêm ngọn lửa phập phồng
Cơm lam chín khúc, tấm lòng mênh mông
Buôn Đôn đôi nửa sáng trong
Nửa không khói bụi, nửa đồng ruộng xanh
Qua thời bom đạn chiến tranh
Đất hồng như lửa trở thành niềm tin
(Ei rei: Tiếng Êđê là dân ca)
Buôn Ma Thuột, 2009
N.V.T
_________________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 0973 658 818
Email: taonguyenvan56@yahoo.com.vn