Thứ tư, 01/07/2026,


Nỗi niềm thơ (Nguyễn Hồng Văn) (29/01/2014) 

NỖI NIỀM THƠ

Nguyễn Hồng Văn
 
 
Trước đây có cụ Tản Đà
Câu thơ tâm huyết viết ra dâng đời
Phàm trần không biết thú chơi
Cho nên Cụ phải lên trời bán thơ.
 
Giá Cụ còn sống tới giờ
Hẳn mừng trần thế tình thơ nồng nàn
Người yêu thơ kể vạn ngàn
Nhà nhà, phố phố, làng làng ra thơ.
 
Nỗi niềm khác cụ Tản xưa
Nhà thơ không bán… mà mua thơ mình…!
 
N.H.V
 
_______
Tác giả Nguyễn Hồng Văn
Điện thoại: 01659543284
Địa chỉ: 37A, Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Long - vulonghadong@yahoo.com.vn - 0915982463 - Quận Hà Đông TP Hà Nội  (Ngày 31/01/2014 12:42:18)

Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Hồng Văn với bài NỖI NIỀM THƠ thật dí
dỏm ,tế nhị khi viết về thực trạng hiện nay của LÀNG THƠ Việt Nam .
Xin chia sẻ cùng bạn thơ xa gần nỗi niềm NUÔI THƠ :

Thơ tôi mồm sẽ in dần ,
Răng hai tám cái xếp vần A ,B .
Chợ đời lắm kẻ khen chê ,
Gánh lên cung Quảng ngồi lê chợ trời .
Chị Hằng đọc rúc rích cười ,
Xếp phòng cho trọ,nuôi người làm thơ .

  Dương văn Thung - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 30/01/2014 12:52:47)

Tâm sự với " NỖI NIỀM THƠ' Của Hồng Vân

Mừng vui huynh hữu chúng ta
Lời thơ âu yếm chan hòa khắp nơi
Tri thức nay đã khác rồi
Rèn văn ,rèn chữ ,rèn người ,rèn thơ

Các bài khác: