Thứ tư, 01/07/2026,


Nghĩa là (Bình Địa Mộc) (21/01/2014) 

NGHĨA LÀ

Bình Địa Mộc

lại đi về phía cô miên
nghĩa là chợ vẫn còn phiên cuối cùng
dăm ba khách bước chập chùng
lệ tha phương bỗng dưng giùng giằng rơi

lại đi về phía chơi vơi
nghĩa là hồn vẫn trọ lời rong ca
như anh hề diễn tối qua
sáng nay thoại lại lòi ra nỗi buồn

lại đi về phía ngọn nguồn
nghĩa là vua cũng từng buông bỏ dần
còn quan thì cứ lần quần
nửa lương thiện nửa ác nhân đối đầu

lại đi về phía nông sâu
nghĩa là lời nói qua cầu gió bay
cuộc đời đôi lúc đổi thay
dò sông dò biển mấy ai dò lòng

lại đi về phía long đong
nghĩa là em vẫn ngồi hong tóc chiều
tần ngần ngõ nhỏ nghiêng xiêu
xin làm con nắng quái thiêu đốt mình ...

Hè, 2013
B.Đ.M


______________
Tác giả Bình Địa Mộc (TP. HCM)
ĐT: 0937.390.074

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÌNH ĐỊA MỘC - binhdiamoc123@gmail.com - 0937.390.074 - 261/27/21D HÀ HUY GIPAS Q 12 TP.HCM  (Ngày 29/01/2014 19:26:38)

Cảm ơn anh Mai Quốc Quỳ đã ghé thăm và cmt lại bài thơ NGHĨA LÀ của Mộc, nhân dịp năm mới kính chúc anh và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Đặc biệt, xin cảm ơn anh Phương ở Hải Phòng tối nay đã alo cho Mộc khen bài thơ nầy hay và có nội lực và anh hơi ngạc nhiên khi nghe Mộc nói Mộc rất bình thường về mọi mặt, mọi thứ riêng thơ thì hơi khác chút chút. Trân trọng!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 21/01/2014 22:46:36)

Tôi xin góp với TG Bình Địa Mộc mấy vần

" VÂY MÀ, NGHĨA LÀ "

Hóa ra Anh đã biết rồi
Vậy mà Anh cứ đứng ngồi ngẩn ngơ
Lại còn ăn nói vu vơ
Nghĩa là biết dở vẫn mơ mộng nhiều

Hóa ra Anh đã biết điều
Vậy mà gian dối ký liều cho oai
Ra đường há miệng mắc quai
Nghĩa là Anh đã biết sai cứ làm

Hóa ra việc lớn chẳng bàn
Vậy mà hạ cấp đem làm dập khuôn
Sai thì lại sửa sao buồn
Nghĩa là truyền thống xưa luôn hoàn thành

Hóa ra xác pháo tan tành
Vậy mà quét rác đâu dành phần em
Thôi thì cứ ngẫm mà xem
Nghĩa là đời vẫn trắng đen hai mầu ...

Hóa ra Vậy mà Nghĩa là...

MQQ

Các bài khác: