CHỢ TẾT
.jpg)
Đỗ Thu Yên
Nhớ khi xưa tuổi còn xanh,
Những ngày giáp Tết dạo quanh chợ làng.
Lượn lờ qua những dãy hàng,
Để lòng trẻ lại mơ màng, vui thay.
Trở về năm tháng thơ ngây,
Nép bên dáng mẹ vai gầy áo nâu.
Quán hàng vẫn thế bao lâu,
Lá dong, quả bưởi sắc màu khó quên.
Những phiên chợ Tết cổ truyền,
Bao năm vẫn thế hữu duyên với mình.
Hẹn nhau buổi chợ thân tình,
Ngắm hoa, khoe áo lung linh tình đời.
Những ngày giáp Tết bồi hồi
Đâu còn trẻ nữa như thời xa xưa
Sao mà vẫn nhớ dây dưa
Vui phiên chợ Tết cho vừa Xuân sang
Đ.T.Y
_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.
|
Trong không khí nhộn nhịp đón tết, đọc CHỢ TẾT của Đỗ Thu Yên thấy nhớ một thời tuổi thơ mong tết từng ngày ấy nhỉ? NHỚ TẾT Cảm ơn tác giả Duy Phiên đã đọc thơ và chia sẻ! Tết về TY rất thích đi chợ làng để gặp lại kỷ niệm... Những chuối xanh, lá dong, quả bưởi vẫn như xưa mà mẹ đâu còn, bao bạn bè thủa thiếu thời cũng mỗi người một nơi... nhiều cảm xúc cho thấy tết cổ truyền là nét đẹp văn hóa, là sự đoàn tụ không chỉ hiện tại phải không bạn? Xin chia vui cùng Đỗ Thu Yên qua bài " Chợ tết" thiết tha, sâu lắng tâm tình. Xin góp vui đôi dòng cùng TG: Xin chào anh Đặng Hữu Lượng Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ . |