RỐI LÒNG

Trần Gia Thái
Tơ trời giọt nắng, giọt mưa
Giọt thương, giọt nhớ, giọt chưa tròn đầy
Chớm đông chuốt sắc heo may
Quái vàng khung gió thoi mây tơ tình
Ỡm ờ duyên kiếp phù sinh
Bôn ba tìm lại nửa mình nổi trôi
Lả lơi tơ nguyệt lả lơi
Cợt đùa với gió thói đời trăng hoa
Gió mang chỉ thắm giấu nhà
Ô kìa con nhện lôi ra đan mành
Còn đâu chỉ buộc yến oanh
Còn đâu chỉ buộc chúng mình lẻ đôi
Ván ơi ván đóng thuyền rồi
Sao còn vương vấn để tôi rối lòng
Hỏi trời - Trời cứ nhớ trông
Đất ơi! Đất nở bông hồng kiêu sa...
Đà Nẵng, 2009
T.G.T
_____________
Liên hệ: Trần Gia Thái - ĐT: 0914197206
Email: giathaitran2009@yahoo.com.vn