ĐÙA CHƠI
Mai Bá Ẩn
Vậy rồi mình ngồi mình buồn
Khi không chẳng lẽ lệ tuôn bá xàm
Đời ta một chiếc xe lam
Hỏng hư hai bánh còn tham chạy hoài
Mai ta xuôi xứ đàng ngoài
Thôi em ở lại nguôi ngoai sự đời
Ta buồn ta có thơ rơi
Em buồn em hát người ơi... em buồn
Trời chiều bất chợt mưa tuôn
Lòng ta bất chợt mưa nguồn nỗi đau
Dẫu sao cũng bấy nhiêu lâu
Cùng em đôi phút tâm giao giữa đời
Mai ta đi mất người ơi
Biết về đâu? bốn phương trời mù tăm
Đường đời hút nẻo xa xăm
Thế gian thì thẳm thằm thăm lọc lừa
Còn em lau lệ xong chưa
Cố vui mà sống cho vừa lòng nhau
Mai ta đi mất còn đâu
La lô mỗi sáng càu nhàu hằng đêm
Ta về gõ nốt nhịp tim
Kiếm tiền nhuận bút nuôi em sang giàu
Thơ chẳng ai mua nổi đâu
Rẻ thôi... một ký hai hào tám xu
Chẳng cần lãi lỗ trừ bù
Không trả chác, chẳng mong thu lợi nhiều
Chỉ mong mua chút tin yêu
Để ăn mà sống qua chiều, qua mai
Mai ta về dặm đường dài
Thôi em vui ở... mặc ai đi buồn
Mặc ông trời đổ mưa tuôn
Mặc cho phố xá bán buôn tình người
Thơ rơi - ai nhặt thơ rơi?
Hồn ta vung vãi cho đời tìm vuia
Mai ta... một mớ ngậm ngùi
Ra đi với thủi thùi thui nỗi sầu
Mang theo con tim nát nhàu
Đẩy đưa lục bát dăm câu cũ mèm
Trang vui giở lại mà em
Trang buồn - em cất vào tim... để buồn...
M.B.Â
___________
Liên hệ tác giả: Mai Bá Ẩn
Email: maibaan1212@yahoo.com.vn