TIÊN SA
Đặng Hoàng Thám
Chiều xưa có nụ tầm xuân
Trong vườn hoa vắng bâng khuâng nỗi niềm
Em xinh tóc xõa vai mềm
Lầu xưa hạc trắng êm đềm mây trôi
Đã yêu nhau phút giây rồi
Tiên sa trần thế bồi hồi nhân gian !
… Mấy ngàn năm
mùa lá vàng?
Ta nơi trần thế xuân sang đợi nàng
Hương yêu tình cũ ngỡ ngàng
Bùa lá em thả điêu tàn đời ta!
Em giờ có
phải quỳnh hoa
Đêm nay
hò hẹn trăng tà về chơi?
Ta gom tình vỡ thành đời
Gởi theo mây khói lên trời… tìm tiên…
Đ.H.T
___________
Liên hệ tác giả: Đặng Hoàng Thám
Điện thoại: 0907 192 208