NHỚ QUÊ
Trương Văn Vĩnh
Mười mấy năm, mấy lần về?
Đêm giông tiếng dế vỗ về giấc mơ!
Mơ gốc bụi, nhớ góc bờ
Nhớ quay quắt, thuở dại khờ rất xa
Nhớ chén trà mẹ mời ba
Nhớ mùa Tết những cánh hoa anh trồng
Nhớ quê mình rộng cánh đồng
Thênh thang bờ ruộng, mênh mông cánh cò
Nhớ làm sao những chuyến đò
Sáng đi học. Tối hát hò dưới trăng.
Ngứt đuôi mấy chú thằn lằn
Nhìn chúng run rẩy… nhe răng cùng cười
Hiếm khi học được điểm mười
Để nghe thấy những tiếng cười của ba
Nhớ thương bóng dáng người bà
Ngồi tựa cửa để đuổi gà trước hiên
Nhớ bầy chim sẻ hiền hiền
Bà quay bước, chúng lượm liền… thóc thơm
Nắng say vàng những cọng rơm
Mẹ tần tảo, ấm bữa cơm gia đình
Nhớ cô hàng xóm nặng tình
Hái hoa dâm bụt tặng mình năm xưa.
Nhớ ngày! Dãi nắng dầm mưa…
Trong mơ con thấy như vừa thoáng qua.
Đà Nẵng,12/2008
T.V.V
Liên hệ tác giả: Trương Văn Vĩnh
Điện thoại: 01227456035
Email: e_plus2005@yahoo.com