ĐÊM QUY NHƠN
Đào Tấn Trực
Đêm lang thang phố Quy Nhơn
Khuya ghềnh Ráng bóng trăng đơm mờ mờ
Lạnh lùng một nắm mộ thơ
Sương lãng đãng rớt xuống bờ hư không
Mênh mông trong cõi vô cùng
Sóng cô đơn đã nghìn trùng mù khơi
Một người mọt mộ đó thôi
Sao buồn giăng kín lòng tôi em và…
Đêm Quy Nhơn phố thật thà
Chạnh bài thơ cũ như là vấn vương
Mai về núi Ngự sông Hương
Vẫn nghe đâu đó còn thương thật nhiều !
Bây giờ thôn Vĩ buồn hiu
Bắp lay trắng bãi buông chiều cửa sông
Người ơi có nhớ Huế không
Đêm qua ướt dải sương đồng Quy Nhơn.
Đ.T.T
_____________
Liên hệ tác giả: Đào Tấn Trực
Email: daotantrucpy@mail.com
Điện thoại: 0905407519