Thứ hai, 29/04/2024,


Trần Trọng Tâm (21/09/2013) 


     
     
      1. Vài nét về tác giả:

      Tác giả Trần Trọng Tâm
       Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí (ĐH Bách khoa Hà Nội).
      Từng tham gia xây dựng Thủy điện Sông Đà,
      đã nghỉ hưu tại K2,Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
      Yêu thơ và sáo trúc
      ĐT: 0973676756
      Email: lapphuongte@yahoo.com

 

 



2. Chùm thơ lục bát:


MẸ

Bây giờ tóc đã pha sương
Con về thăm mẹ nhớ thương vơi đầy
Mẹ ơi tuổi hạc sương mây
Mà tình mẹ vẫn đong đầy thơ con

MƯA

Mưa rơi trên ngón tay xinh
Hạt thương hạt nhớ cựa mình xót xa
Hạt rơi xuống ngón tay hoa
Ngày em nước mắt nhạt nhòa ngóng trông

Hạt anh hồ thỉ tang bồng
Hạt em con sáo xổ lồng bay ngang
Mưa mưa giăng mắc hàng hàng
Ngón xinh nghèn nghẹn lệ tràn qua tim

Rơi rơi hạt trốn hạt tìm
Phập phồng bong bóng nổi chìm chia xa
Tơ giăng sợi rối sợi nhòa
Mưa Mưa… hay giọt châu sa nhớ người?





BIỂN GẦN HÓA XA

Tình yêu biển đến ngàn sau
Vẫn nồng như buổi ban đầu đấy thôi

Kìa trong hương biển mặn mòi
Cà phê giọt đắng đầu môi mỗi lần

Có còn trên cát dấu chân
Tình ai lẻ bóng biển gần hóa xa


NÚI ĐÔI

Núi cao chỉ đất vẫn bằng
Vẫn mong cho núi mấy tầng đó thôi
Chẳng bao giờ đất có đôi
Nằm nghe hơi thở bồi hồi đá xanh

Ngập ngừng mây trăng vây quanh
Hòa trong vũ trụ yên lành đắm say
Tình ai hóa đá hôm nay
Viết thêm câu chuyện mai này… Núi Đôi…


ƯỚC

Ước ao ta được gặp mình
Cho biển khơi hát ru tình đam mê
Xanh câu hò hẹn vụng về
Mỏng tơi những giọt cà phê khát lòng
Chênh chao sợi nhớ sợi mong…

HUẾ ƠI

Không về kịp được Huế ơi!
Bao nhiêu mong đợi bồi hồi bao nhiêu
Gửi thương gửi nhớ mỗi chiều
Sông Hương núi Ngự thương yêu cháy lòng!

NHỚ

Xa rồi ừ nhỉ xa rồi
Xóm làng ở lại, ta trôi mịt mù
Còn đâu tiếng lá rơi thu
Tiếng con chim gù gọi nắng mới lên
Nhớ sao ngõ vắng nhà em
Cốm xanh gói cả tay sen nõn nà
Ta đi vạn dặm nẻo xa
Trong tim vẫn một quê nhà xốn xang!

 

GIẬN HỜN

Âm dương còn có giao hòa
Hờn yêu một chút người ta thường tình
Mắt buồn man mác môi xinh
Có ai biết được chúng mình giận đâu

Đêm qua tựa gối vò đầu
Mới ban mai đã… em đâu… em... à …!
Tuyệt chưa trong cõi người ta?
Yêu - hờn chút chút - mới là biết yêu.

BẾN SÔNG

Rộn lên giữa khúc oi nồng
Ò... Ó... O… gọi tưng bừng bến sông
Tiếng gà mọc ở xóm trong
Đu nghiêng bến đợi, vít cong trưa hè

Bức tranh thôn dã miền quê
Tuổi thơ năm tháng đi về dịu vơi
Bước chân khắp bốn phương trời
Nhớ quê nhớ mẹ lại ngồi rưng rưng!


Trần Trọng Tâm

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 10/08/2015 21:17:50)

Thơ Trần Trọng Tâm thật hiền lành, đậm chất ca dao. Tình cảm trong thơ bạn thật chân thành tha thiết, yêu quê hương, yêu thiên nhiên cho đến tình yêu gia đình, bè bạn đều thấm đẫm chất nhân văn. Ngôn ngữ, hình ảnh trong thơ bạn giàu sức gợi cảm, rất dễ đi vào lòng người. Đọc thơ bạn thấy ngọt ngào, dễ thương. Thơ là người. Thơ bạn cho độc giả được gặp một tâm hồn trong sáng mềm mại, đầy yêu thương. Cảm ơn Trần Trọng Tâm
Hương Quê
9/8/2015

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộik  (Ngày 06/05/2014 23:30:41)

Qua đọc chùm thơ lục bát thật hay, quả tình thơ anh chỉ có mấy câu nhưng như lột tả được tất cả nhứng điều muốn tả, chúc anh luôn có nhiều vần thơ hay .

  Long Hồ - hovinhtri53@yahoo.com - 01662446093 - Vĩnh Trị , Vĩnh Hưng, Long An  (Ngày 08/02/2014 19:51:17)

Xin chào anh Tâm, người bạn thơ đồng hương ơi / Hôm nay mới vào đọc thơ anh, giỏi thế ?
xin có đôi vần tặng anh nhé:
Thơ hay, sáo trúc tài hoa
Người thơ Nam Định thật là dễ thương
Nhân văn, dung dị, khiêm nhường
Câu thơ, điệu nhạc tìm đường vào tim
Chúc mùng anh nhé-
NLH

  Nguyễn Thị Quyên - quyen@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  (Ngày 13/12/2013 9:08:26)

Cảm ơn chú! Một chùm thơ
Mười bài chú viết chất thơ đậm đà!
Ý thơ đẹp tựa như hoa
Rất riêng mà cũng như là rất chung!
Tình sâu nghĩa sắc mặn nồng
Lời thơ như lụa xuôi dòng vào tim!

  Trần Tuấn Kiệt - trantuankietth@gmail.com - 01219076668 - thanh hoá  (Ngày 29/10/2013 12:23:10)

Xin chào nhé người bạn của tôi.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 11/10/2013 5:35:57)

Rất vui được làm quen với anh Trần Trọng Tâm qua những bài thơ lục bát.Thơ anh thật đa dạng,với thể lục bát thật là nhuần nhuyễn.Nhiều câu thơ đầy hình tượng,tính khái quát cao,đôi khi khắc hoạ gần như chân lý.Tôi có đôi lời cảm nhận về thơ anh.

Cuối đời tóc ngã màu sương
Tay chai cơ khí còn vương búa ,kìm
Mắt cười tươi rệm chân chim
Bơi sông lục bát nổi chìm đắm say.

  Phí Thị Thu Mỹ - thumy1169@yahoo.com - ĐT: 01298970083 - Hoài Đức , HN  (Ngày 03/10/2013 15:48:45)

Xin chào anh Trần Trọng Tâm _ Nghĩa Hưng /Nam Định
Mấy năm mới thấy dáng người
Với thơ Lục Bát yêu đời yêu hoa
Kỹ sư cơ khí Bách Khoa
Mà thơ lại cứ nuột nà như tơ

Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc
Th Mỹ HN

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã BĐ-HN  (Ngày 01/10/2013 14:29:38)

ĐTC đọc thơ TTrT đã nhận ra người thơ này có tình yêu bao la với những miền quê mình sống và với những người thân quanh mình đặc biệt với người mẹ kính yêu, ĐTC không diễn đạt nhiều về tình cảm đó của tác giả , chỉ xin thâu tóm vài câu thế này. Chúc mừng tác giả Trần Trọng Tâm đã có chùm thơ đáng đọc.

Đọc thơ là biết nết người
Yêu quê , yêu mẹ , yêu người mình yêu
Tuổi đời đã xế sang chiều
Muốn thâu hết,muốn trải đều vào THƠ .

Đồng Thị Chúc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 25/09/2013 12:52:54)

CHÚC MỪNG...

Chúc mừng Bác Trần Trọng Tâm
Đọc chùm thơ Bác lâng lâng trong người
Chúc Bác sức khoẻ vui tươi
Có nhiều cảm hứng mỉm cười... ra Thơ...

Dương Trung

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - 55-56 đống đa-TP.Rạch Giá- Kiên giang   (Ngày 24/09/2013 21:41:04)

Cám ơn anh Trần Trọng Tâm đã cho em đầy cảm xúc theo từng bài thơ như người viết thơ vậy. Bởi:
Em đây cũng có mẹ già
Năm nay đã trọn chín ba tuổi rồi.
Những câu thơ mang đầy nỗi niềm như:
...Mẹ ơi tuổi hạt sương mây
Mà tình mẹ vẫn đong đầy thơ con (MẸ)
Hay:...Bước chân khắp bốn phương trời
Nhớ quê nhớ mẹ lại ngồi rưng rưng (BÊN SÔNG)
...Ta đi vạn dặm nẻo xa
Trong tim vẫn một quê nhà xốn xang (NHỚ)
Thơ nhiều câu hay từ đắt:(...Đu nghiêng bến đợi/ vít cong trưa hè...)
Chúc anh sức khỏe,yêu đời sáng tác nhiều thơ hay anh nhé!
Em xin mạn phép trích một đoạn thơ trong bài "MẸ ỐM" để góp vui
MẸ ỐM
Con về thăm mẹ chiều nay
Mẹ không còn khỏe như ngày tháng qua
Xe lăn xếp ở góc nhà
Cơi trầu héo lá đã ba bốn ngày
Nhìn mẹ khóe mắt con cay
Mẹ đà như chuối chín cây trên cành...(NTP)
Trân trọng
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Các bài khác: