Thứ ba, 30/06/2026,


Mưa... (Đỗ Văn Kệ) (15/09/2013) 

MƯA…

Đỗ Văn Kệ 

 
Hội thơ rạo rực dâng trào
Mưa như ghen cứ rào rào tuôn rơi
Này này ghen nữa đừng thôi
Người thơ càng thắm thiết ngồi bên nhau.
 
Tiếng mưa lộp độp mãi lâu
Mà hơi ấm vẫn đầm sâu nơi người
Dặm dài xa cách mình ơi
Tháng năm đằng đẵng vợi vời nhớ mong…
 
Gặp nhau chưa thoả cõi lòng
Xin đừng ngừng nhé còn mong… mưa nhiều...

Hội ngộ 8.9.2013

Đ.V.K

  

_______
Tác giả Kệ Đỗ Văn
Email:
mdanlachn@gmail.com 
 
BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 16/09/2013 19:44:43)

...
Mưa như ghen cứ rào rào tuôn rơi
Này này ghen nữa đừng thôi
Người thơ càng thắm thiết ngồi bên nhau.

Chả biết tâm trạng thế nào mà Tác giả lại gán cho mưa
" ghen " với mình nhỉ? Chẳng ai dễ chịu khi bị ghen tuông , thê mà Đỗ Văn Kệ lại khuyến khích ghen " Này này ghen nữa đừng thôi " . Cũng lạ ? Thì ra Anh đang tìm điều hợp lí trong sự bất hợp lí sẽ mang lợi đến với mình.
Hình như thơ tình khi thổ lộ điều e lệ thầm kín thì hay tạo cớ từ cái vô cớ. Phải chăng đó là cách ngỏ lời gián tiếp mà rất an toàn.
Hợp lý với câu thơ tâm tư mà Nhà thơ cất thành tiếng gọi:
Dặm dài xa cách mình ơi
Tháng năm đằng đẵng vợi vời nhớ mong…
Từ đó ,ta đã hiểu tại sao anh vừa trách mưa vừa muốn lụy nhờ mưa như vậy.
Xin chúc mừng một thi phẩm nữa về mưa của một trong số anh em chúng tôi đang chạm cốc ở bức ảnh mình họa kèm theo.

Xin chúc mừng và hẹn gặp tác giả tại lễ Hội sau.

NTT - HP

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/09/2013 10:00:16)

Xin có mấy dòng chia sẻ cùng TG ĐVK với những vần thơ tình cảm mượt mà, lưu luyến tình LỤC BÁT:

VƯỜN THƠ LỤC BÁT

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 16/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

http://tiengtrungdainam.com


 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 16/09/2013 5:50:51)

Chúc mừng anh Đỗ Văn Kệ với bài thơ tình cảm sâu lắng về ngày Hội Lục Bát. TTL xin chia sẻ cùng anh đôi câu nhé

TRẨY HỘI

Hẹn nhau cùng trẩy hội thơ
Gặp đây còn ngỡ giấc mơ ban ngày
Bàn tay ấm giữa bàn tay
Nụ cười thân thiết, mê say tâm tình
Ngày thơ Lục Bát quê mình
Hàng năm đến hẹn đinh ninh nhớ về

Trần Thị Lợi

Các bài khác: