Thứ hai, 29/06/2026,


Trong Thành Cổ Quảng Trị (Đồng Thị Chúc) (31/07/2013) 
TRONG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
 
 
Đồng Thị Chúc
 
Tôi về Thành Cổ chiều nay
Giữa chang chang nắng giữa say say nồng
Bước chân dù nhẹ như không
Mà sao thấy động giấc nồng chiến binh .
Ở đây những kiếp trung trinh
Ngã rồi chưa một chút tình lứa đôi
Vô tư chết vô tư cười
Cứ như chân lý cho người vô tư.
Chuyện nghe thực tưởng là hư
Sao mà tin được, thế ư nơi này?
Giá như chỉ có một ngày
Máu xương đâu dễ chất dày...? Giá như...
Hỏi Người, Người chỉ ậm ừ
Ngước lên tôi cũng vô tư hỏi Trời .
 
Biết rằng Trời chẳng trả lời
Thôi đành tự quất vào người mà đau !
 
TCQTr 12-6-2012 HN 20-6-2012
ĐTC
 
----------------------------------
Địa chỉ liên hệ: Đồng Thị Chúc
56, Ngõ 371/9 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043 8460248   Fax: 043 771 2646
Di Dong: 0912224057
email: chucdt11@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đòng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - 371/9kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 01/08/2013 10:30:44)

Tác giả Đồng thị Chúc vô cùng xúc động trước những chia sẻ của các Thi Hữu với TRONG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ. Tác giả xin trân trọng gửi đến các Thi Hữu lời cảm ơn chân thành nhất. Kính mong Thi Hũu viết đều viết hay.Xin được bày tỏ lòng mình.

TẠ LÒNG
nỗi đau Thành Cổ còn đây
Với Thi Nhân, được tỏ bày hôm nay
Tạ lòng xin được chắp tay
Cầu hồn Liệt Sĩ nhẹ bay phiêu bồng.
Ngẫm về đáp nghĩa đền công
Vẫn như canh cánh bên lòng khôn nguôi...
ĐỒNG THỊ CHÚC

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 31/07/2013 18:17:06)

Rất đồng cảm với tác giả về những suy tư sâu sắc khi thăm thành cổ.Đúng như thế,các chiến binh khi xưa bám trụ nơi đây đã sống vô tư.Coi vô tư như chân lí.Họ đã thành ngững người vô tư.Thấy vô tư mà ngẫm nghỉ giá như.Vô tư và giá như cứ lẫn quất vào nhau,khiến tôi cũng cảm thấy giá như.

Giá như

Giữa chiều thành cổ nắng chang
Nhón chân nhẹ bước mơ màng như say
Tưởng chừng cổ tích là đây
"Vô tư chết, vô tư cười"đấy thôi
Rạch ròi chi giữa buồn vui
Vô tư lạnh buốt, ngậm ngùi giá như.

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 31/07/2013 17:17:06)

Cảm ơn tác giả đã cho bạn đọc thưởng thức bài thơ hay, sâu sắc, cảm động và đầy tự hào về những người lính như các anh đã hy sinh vì Tổ quốc .Xin được chia sẻ cùng tác giả

BẤT TỬ

Chiến tranh dù đã qua rồi
Nỗi đau còn đó ngàn lời xót thương
Tâm linh không thể coi thường
Hồn anh phảng phất nẻo đường quanh ta
Nghĩa trang hương khói, cùng hoa
Các anh bất tử chói lòa muôn nơi

Lương Điền

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 31/07/2013 15:21:23)

Tác giả thân mến !Tôi cũng là người lính trận ở Quảng Trị năm ấy.Đọc sáu câu đầu của bài thơ tôi rất cảm động .Nhưng đến câu 7,8:
"Vô tư chết vô tư cười
Cứ như chân lý cho người vô tư."
thì tôi phải dừng lại để hồi tưởng xem những ngày đêm trên mặt trận âý mình có "vô tư" không? Qủa là không "vô tư" chút nào.Vì thế tôi không hiểu nổi hai câu này,
Đoạn cuối tôi xin kết là:
"Giá như chỉ có một ngày
Máu xương đâu dễ chất dày...? Giá như...
Hỏi Người, Người" giải từ từ
Gía không quyết tử ,chờ sư ngồi cầu
Thì nay Thành Cổ về đâu
Trời nào biết được hỏi mau đến Người
Nắng chang bóng lọng nón cười
Hồn thiêng chiến sỹ vui nơi suối vàng

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 31/07/2013 11:00:49)

Đọc Thơ của Đồng Thị Chúc
Nối vần cảm tác thôi thúc mấy dòng
Tự hào tiếp bước cha ông
Việt Nam bất tử núi sông trường tồn...

ĐỜI ĐỜI BẤT TỬ...
Chiến tranh ngày tháng qua mau
Tìm về ký ức quoặn đau một thời
Dưng dưng ngấn lệ tuôn rơi
Còn đây xương máu tuổi đời 20
Hồn nhiên mơ mộng vui cười
Tình vừa chớm nở xa người thiên thu
Hiên ngang Anh Dũng diệt thù
Làm lên lịch sử mùa thu vĩnh hằng
Đời đời bất tử lưu danh
Máu xương Anh... Đã hoá thành cờ sao
Sao vàng cờ đỏ bay cao
Năm Châu bốn biển tự hào Việt Nam !
Hà Nội 31 - 07 - 2013
Dương Trung

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 31/07/2013 10:15:55)


Chị Đồng Thị Chúc thân mến!Bài thơ có phần đầu rất hay
xin được tiếp vài lời vào đoạn kêt:

"Giá như chỉ có một ngày
Máu xương đâu dễ chất dày...? Giá như.

Hỏi Người",Người giải từ từ
Rằng không quyết tử chờ sư ngồi cầu
thì nay Thành Cổ về đâu
Chẳng trời nào biết ,hỏi mau đến Người...
Nắng chang sáng loáng nón cười
Hồn thiêng người lính làm tươi má hồng

Các bài khác: