Thứ tư, 18/03/2026,


Ngày xưa... mưa... (Trần Gia Thái) (12/12/2008) 

 

                     NGÀY XƯA... MƯA...

 

                          Trần Gia Thái

 

 

Áo em vẫn tím hoa cà

Tim rôi rộn nhịp thế là... ngày xưa

Ngày xưa phên mỏng, dậu thưa

Tôi vừa đến bến, em vừa qua sông

Em đi gầy rạc vườn hồng

Tôi về gió bấc, mưa đông ngợp trời

 

Mưa chi hoài vậy mưa ơi

Mưa chan bạc đất, mưa rơi xám trời

Mưa vò tơ rối lòng tôi

Mười mong, chín đợi đứng ngồi ước ao

Trời đem cất hết trăng sao

Thả rong ngọn chướng xanh xao cõi buồn

Cởi tình muốn trả trời luôn

Không se duyên thắm bởi cơn cớ gì

Mưa lòng ươn ướt bờ mi

Đội mưa lội phố tôi đi một mình...

 

T.G.T

 

__________________

     Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng sẽ giới thiệu 3 tập thơ: "Có xanh" của Trần Gia Thái, "Giọt sương lá cỏ" của Trương Như Thanh và "Gió mới" của CLB thơ Hòa Cường vào hồi 19 giờ tối Thứ Bẩy, ngày 13-12-2008, tại Hội trường UBND phường Hoà Cường Bắc.

     Bạn yêu thơ quan tâm, xin liên hệ qua số máy 0914197206 của Trần Gia Thái để biết thêm chi tiết.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: