Thứ sáu, 19/04/2024,


Xin em (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (22/02/2013) 

XIN EM


Thanh Trắc Nguyễn Văn


Xin em một sợi tóc thề
Để anh buộc nhớ kẻo về em quên
Mùa này dông bão chông chênh
Thuyền tình trôi mất bắt đền ai đây?

Xin em cho nắm ngón tay
Để anh cầm mãi những ngày có nhau
Lỡ khi biền biệt trăng sao
Tháng năm tơ nhện toàn màu cô đơn.

Xin em tặng một nụ hôn
Để anh hiểu biết lớn khôn thành người
Một mai đắc đạo lên trời
Gặp tiên nữ
Biết trả lời:
Nụ hôn...

T.T.N.V

____________
Tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn (Nguyễn Văn Tạo)
ĐT: 0913 115 094

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thanh Trắc Nguyễn Văn - thanhtracnguyenvan@gmail.com - 0913115094 - Sài Gòn  (Ngày 02/03/2013 23:21:14)

Thanh Trắc Nguyễn Văn xin chân thành cảm ơn các bạn đã họa thơ, thơ của các bạn đều hay.

Lần này Thanh Trắc Nguyễn Văn xin chọn thơ họa của bạn Nguyễn Thanh Tùng đưa về giới thiệu ở Blog của mình. Mời các bạn đến xem tại đây:

http://thanhtracnv.blogspot.com/2013/03/tho-cua-ban-nguyen-thanh-tung.html

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7Vanj mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 24/02/2013 15:17:36)


Chào Thanh Trắc Nguyễn Văn . Bài thơ " XIN EM " của bạn nhẹ nhàng , tình cảm . Cảm tác viết vài dòng chia sẻ :

KHÚC CA XƯA

Chàng ơi bỏ áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa
Chợ trưa rau nó héo đi
Lấy gì nuôi mẹ , lấy gì nuôi em !


Hôm nay Thanh Trắc Nguyễn Văn
Sao anh cũng nắm áo em thế này !
Anh lại còn nắm ngón tay
Để lòng tan nát - cái ngày gặp anh !


Hôm ấy trời sao trong xanh
Hồn sao phơi phới trong lành biết bao !
Chắc anh đã quên rồi sao
Mà không thấy hẹn hôm nào gặp em ? !

.... Trách người ra sáng quên đèn ....!...

Chào - hẹn gặp lại





  doanví959 - doanví959@gmail.com - 0915678096 - tpHCM  (Ngày 24/02/2013 9:18:24)

Xin em giọt lệ đài trang
Để ta yêu mãi cô nàng ngây thơ

Xin em áo trắng đợi chờ
Để ta là nắng ngu ngơ lặng buồn

Chúc tác giả vui nhiều

  Thanh Trắc Nguyễn Văn - thanhtracnguyenvan@gmail.com - 0913115094 - thanhtracnguyenvan  (Ngày 23/02/2013 11:22:19)

Xin em - Một bài thơ tình viết ở Hà Nội
(Tâm sự của Thanh Trắc Nguyễn Văn)

Một lần ra Hà Nội, ở một quán ăn gần Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, tôi đã gặp một cô gái khá xinh. Tên cô là XT, cô ở Sài Gòn ra Hà Nội du lịch giống như tôi. Cô cũng là một độc giả vẫn thường đọc thơ của tôi trên các báo in và báo mạng. Lúc chia tay cô đã đưa ngón tay út cho tôi nắm để từ biệt (tôi chỉ dám nắm ngón tay út của nàng thôi vì tôi đã có vợ rồi!). Quá xúc động tôi đã ứng khẩu đọc luôn 2 đoạn tám câu thơ để tặng người đẹp:

Xin em một sợi tóc thề
Để anh buộc nhớ kẻo về em quên
Mùa này dông bão chông chênh
Thuyền tình trôi mất bắt đền ai đây?

Xin em cho nắm ngón tay
Để anh cầm mãi những ngày có nhau
Lỡ khi biền biệt trăng sao
Tháng năm tơ nhện toàn màu cô đơn.

Sau này tôi đã thêm 1 đoạn bốn câu thơ cuối nữa, cho bài thơ thật hoàn hảo và gởi đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Chư Yang Sin (tỉnh Đắc Lắc). Bài thơ đã được đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Chư Yang Sin tháng 6 năm 2011.

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 22/02/2013 22:18:02)

"Anh" trong bài thơ "XIN EM" ơi!
BAO GIỜ:
Bao giờ xin được "tóc thề"
Là khi em đã thuận bề chìa tay;
Bao giờ "xin nắm được tay"
Là khi em đã tính ngày "tặng hôn";
Bao giờ được tặng "nụ hôn"
Là khi anh đã "lớn khôn thành người"

  Phạm phan hòa - phạmphanhoà@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảnng nam  (Ngày 22/02/2013 18:57:53)

Xin Em!
Đã như một tiếng kinh cầu.. luôn vọng vào đáy tim của muôn loài! Là bản tình ca bất tử, là mong ước em luôn hướng về! là muôn sắc mầu trong cuộc sống- là những khúc ru.. ngày xưa mẹ hát! hò vè mang đầy ắp tính nhân văn.
không là xin.. cũng không cần cho- chỉ trãi lòng để được nhẹ đi những điều luôn trăn trở!
...Một mai đắc đạo lên trời..
...

Tháng năm tơ nhện toàn màu cô đơn!..

  Trương Thị Ngọc Vi - ttnv2014@gmail.com - 0912234567 - tpHCM  (Ngày 22/02/2013 13:33:05)

Xin em giọt lệ ngậm ngùi
Để ta qua đ1o gặp rồi yêu nhau

Xin em một tấm lụa đào
Phất phơ trước gió bay vào tay anh

Xin em hương tóc lá chanh
Yêu nhau yêu mãi không đành chia phôi!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 22/02/2013 9:41:54)

VÀ XIN
*********
Xin em ánh mắt nụ cười
Để anh say mãi với người anh thương
Xin em xin cả con đường
Tuổi thơ cùng với mái trường em yêu.
Xin em xin cả những điều
Em từng ấp ủ những chiều - Riêng em.
Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: