Chủ nhật, 05/05/2024,


Dương Xuân Diễn (03/11/2012) 

  
     

    1.Vài nét về tác giả:
    Tác giả Dương Xuân Diễn, năm nay 83 tuổi.
    Quê quán Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
    Nghề nghiệp giáo viên, hiện đã nghỉ hưu.
    Hội viên CLB thơ Lục bát Đoàn Thị Điểm
    Có nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thơ do tỉnh Hưng Yên tổ chức
    Có thơ in ở tạp chí Phố Hiến và báo Phố Hiến.
    Điện thoại: 01654807920

 

 

2. Chùm thơ lục bát:

VẪN LÀ EM

Như xưa em vẫn là em
Vẫn người Quan họ cầu Lim quê nhà
Từ trong căn cốt quê ta
Câu ca dao cũng bỏ bùa Giêng Hai
Sông Thương chẳng của Giêng Hai
Díu dan bèo dạt mây trôi rối bời
Chờ nhau Quán Dốc chiều vơi
Thơ đề vạt áo người ơi đừng về
Trầu cay gói trọn câu thề
Chưa duyên cầm sắt dễ bề bỏ qua…
Nâu non nhuộm áo xẻ tà
Thắm tình sau trước cho xa nên gần
Nặng lòng gió Sở mưa Tần
Con mắt Quan họ chiêu đăm cõi người.




GOM NẮNG

Dọc ngang ngõ xóm đường thôn
Tôi đi nhặt hạt nắng non thanh lành

Mượn bà Tấm cái hũ sành
Lẽ rằng tích nắng để dành ngày mưa

Hong khô kinh Phật trên chùa
Lại thương tiếng mõ vẫn chưa được giòn

Rạ rơm củi lửa lom tom
Đũa buồn đến với bát cơm nát nhèo

Phôi phong chật lối ra vào
Thăng hoa hạt nắng gửi trao tay người.

VỀ KINH BẮC

Từng đi cuối đất cùng trời
Tôi về Kinh Bắc một thời khó quên
Tóc giờ sợi trắng sợi đen
Áo cơm phiêu bạt thương phiên chợ làng

Gánh đời xuôi ngược ngổn ngang
Lá diêu bông ảo lỡ làng đam mê
Lời kinh bút tháp vô vi
Đọng làng người được những gì tháng năm

Vẽ tranh đâu đủ nuôi thân
Làm đồ âm phủ có phần xông xênh
Làng Đông Hồ thuở trước mình
Váy thâm hứng trái dừa xanh xa rồi

“Mưa Thuận Thành” bãi sa bồi
Qua lăng sĩ nhiếp chị tôi lên chùa
Rượu Vân uống sáng say trưa
Con mắt Quan họ đong đưa nỗi này…

Tiểu Tương sông nước vơi đầy
Hỏi Sư Vạn Hạnh đất này mấy vua?


CẢM ƠN

Cảm ơn trái đất xoay vần
Cỏ cây đây đó lại tần ngần xanh

Cảm ơn trằn trọc năm canh
Tìm say trong tỉnh ngọn nghành dại khôn

Đã từng biển cạn sóng cồn
Mà còn khờ dại thiệt hơn vơi đầy

Ước gì trái đất ngủ say
Để đêm trộn lẫn vào ngày vô tư.

Dương Xuân Diễn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Xuân Cính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - Thành Long Thạch thành  (Ngày 23/10/2013 11:54:15)

Cụ Diễn ơi cụ khỏe không ?

Con là Đinh Xuân Chính do bân không lên Mail đươ

Nhận đươc tin cụ cho con biết tin tức

Chúc cụ đại thọ

  DƯƠNG THỊ HÀ NHI - hanhiyleeteuk@.com.vn - 0985212570 - g283 tổ 1 kp7 phường LB -BH-ĐN  (Ngày 07/06/2013 21:33:08)

chúc ông bác luôn mạnh khỏe,luôn vui vẻ cùng con cháu nhé
và sẽ ngày càng xuất bản nhìu bài thơ hơn nhé cháu của ông dương thị hà nhi

  dương thị hà nhi  - hanhiyleeteuk@.com.vn - 0985212570 - g283 tổ 1 kp7 phường LB -BH-ĐN  (Ngày 06/06/2013 17:39:21)

Cháu đọc thơ ông rồi đấy.hay lắm !!!
 

  Đinh Xuân Chính - chinhdx. - 0945052537 - THCS Thành An  (Ngày 24/01/2013 17:00:33)

Diêu bông
Diêu bông tưởng tượng mà thôi
Chàng trai , cô gái khóc hoài diêu bông
Dòng sông Đuống thẫn thờ trông
Người tìm , người đợi diêu bông Hoàng Cầm
Bao cô gái đã khóc thầm
Ngàn năm sau mãi thương thầm diêu bông

  Đinh Xuân Chính -  -  - THCS Thành An  (Ngày 22/01/2013 14:28:39)

NỢ XUÂN


Ở đời ai chẳng nợ nần
Nợ xuân nợ cả bao lần trao thơ
Diêu Bông vẫn mãi còn mơ
Xuân về bến đợi thẫn thờ thuyền qua.
Giá như không có chia xa
Cầu lìm bản bắc cho ta bên mình (1)
Xuân ơi có biết cho tình
Cồng chiêng vào hội mà mình không em.


XUÂN VỀ BẢN


Xuân về mơ mận trắng đồi
Lời Xường Mường hát đất trời ngả nghiêng (2)
Rượu cần mời hội cồng chiêng
Vào xuân Mường hát lời thiêng hẹn hò
Bến xưa còn nhớ con đò
Cầu vồng bản bắc chắc chờ đợi em
Giọng Xường lời hát hơi quen
Hội xuân anh mãi vẫn thèm độ xuân
Gió ơi mời gọi ân cần
Mưa xuân hạt dính tình xuân mãi chờ
Về đi xuân đợi xuân chờ
Xuân về đồi đã trắng mơ lưng đồi.




Chú thích: (1) Cầu lim trong chuyện đẻ đất đẻ Mường của dân tộc Mường
(2) Lời Xường Mường là lời hát dân tộc Mường

Đinh Xuân Chính Trường THCS Thành An - Thạch Thành - Thanh Hoá
ĐT: 0945052537

  Dương Minh Nam - photominhnam@gmail.com  - 0986320472 - Lớp 3-8 Long Bình - Biên Hòa Đồng Nai   (Ngày 20/01/2013 22:36:57)

Hôm nay cháu đọc thơ ông
Hình ảnh ký ức sông gênh lại về
Bờ tre, khóm chuối ven đê
Ruộng rau, vạt cỏ, sắc màu luống hoa
Mục đồng thổi sao lưng trâu
Xa xa thấp thoáng áo nâu gánh gống
Bức tranh cảnh đẹp ven sông
Làm cho cháu nhớ thương ông vô cùng
Chúc ông đẹp lão,sức sung
Để cho con cháu vui cùng làm thơ.
Minh Nam.



  Dương Minh Nam - photominhnam@gmail.com - 0986320472 - Lớp 3-8 Long Bình - Biên Hòa Đồng Nai  (Ngày 19/01/2013 21:30:14)

Nhâm Thìn sắp hết, Quý Tỵ sang
Đông qua, Xuân tới thấy rộn ràng
Ung dung vững bước sang tuổi mới
Chúc cụ trăm tuổi với cháu con.

  Đinh Xuân Chính -  - 0945052537 - THCS Thành An  (Ngày 27/12/2012 16:03:04)

Về nhà lại nhớ Thành An ( 1 )
Cầm bút quên giấy lại toan ra vườn
Vẫn vơ như kẻ không hồn
Thành An ơi một khoảng trời ngất xanh
(1) Thành An là quê ngoại tôi và có trường THCS tôi đang công tác

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng  (Ngày 30/11/2012 23:16:26)

"Thơ hay - ý đẹp"! Tình cảm chân thực ... cảm nhận cuộc sống tình người quê hương đến những bình dị ngôn từ yêu thương .... rất đậm chất thơ nhân văn cuộc sống.
Tuổi cao - tâm hồn vẫn tươi vui yêu đời.Khát khao sự sống bình an, ước nguyện an sinh nhân thế.Thơ vẫn luôn là người bạn suốt cuộc đời ta.Những khi vui hay buồn vẫn luôn có thơ, thơ là món ăn tinh thần không thể thiếu, sự sống hạnh phúc bắt nguồn từ thơ.
Tác giả đã viết và kiến tạo những thi phẩm chân dung đời sống. Cái vui hay buồn là ở tâm mỗi người. Cuộc sống vẫn là một toán số học thức, nhiều gian nan và ngã rẽ. Tìm đến thơ như tìm đến sự giải thoát cho chính mình khỏi bộn bề âu lo cuộc sống. Hơn nữa là tự sửa mình ... và nhận ra chính mình.

Cảm ơn nắng đã dịu dàng
Hoa vui khoe sắc nở vàng trời xuân !
Nghe chim gọi gió mùa sang
Thiên thanh đất lạ bâng khuâng nụ cười
Cảm ơn nhân hậu tình người
Thi nhân nét vẽ khoảng trời yên vui.
Tình yêu nguyện ước kết đôi
Cỏ hoa e ấp tựa môi ấm nồng
Cảm ơn nhân hậu tấm lòng
Cho ta hạnh phúc ước mong an lành...

  Đinh Xuân Chinh - chinhdx - 0945052537 - THCS Thanh An  (Ngày 29/11/2012 15:33:11)

Về thành An đi em

Quê anh bản cuối huyện Thành
Xứ mường nếp cái nổi danh huyện nhà
có giếng " Ngọc tắm " tắm không già
Chuyện xưa hạ giưới tiên đà tắm tiên
Vén mây trời thấy gọi liền
Thả cành đa xuống cho tiên về trời
Lá rụng xuống nảy thành chồi
Tán che nghiêng cả góc trời mây xanh
*
Về Thành an về quê anh
Huyền thoại có dốc Đồng khanh cổng trời
Đập Đồng ngư chắn lối rồi
Thành dòng nước mát khắp nơi xứ Mường
Về quê anh có hát Xương (1 )
Có cầy chu bạc, có đường cầu lim (2 )
Nương đồi bát ngát hoa xim
Cồng chiêng hội hát nhắn tìm em sang ( 3 )
Về Thành An về trường anh
Cây đa , cây phượng vẫn xanh thắm tình
học trò cái tuổi trắng tinh
Đang cười lại khóc mà xinh nhất đời
Thưa thầy mà nghĩ buồn cười
Trêu bạn , bạn khóc lại ngồi khóc theo
Về trường anh có hơi nghèo
Gian nan vất vả gieo neo qua rồi
Trường anh đầy ắp tiếng cười
" Giếng tiên mà tắm để rồi thành tiên "
Công đoàn là những mẹ hiền
Lo cơm , lo áo gạo tiền chị em
*
Về Thành An về đi em
Xây dựng trường chuẩn có thêm sức mình
Người Thành An thật nghĩa tình
Cầu đá bản bắc cho mình về quê
Trong tim trót nặng lời thề
Xây dựng trường chuẩn đuề huề khang trang
*
Thành An nay đã sang trang
Xây nông thôn mới xóm làng ấm no
Đường đi nhỏ hẹp quanh co
Đường điện , đường nhựa dân lo dân làm
Từ việc dân biết dân bàn
Bản trên , xóm dưới hoàn toàn yên vui
Về Thành An thật là vui

Về đi trường đợi xã mời về đi
(1 , 2, 3, 4 truyện đẻ đất , đẻ mường người Mường )
 

  dinh xuan chinh - chinhdx.thcsthanhantt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - thcs thanh an thach thanh  (Ngày 28/11/2012 11:05:55)



cuộc đời là giọt mồ hôi
Mặn mòi chua chát để rồi yêu nhau
Sự đời thật lắm bể dau
Như sông , với biển đục ngầu phù xa
Huống hồ ta lại là ta
Guận hờn thương ghét cũng là vì nhau
Năngj nề chi để khổ đau
Vui cười là thuốc hết đau hết buồn
Cười vui khi lệ trào tuôn
Nhớ thương thương cả lúc buồn được không ?
Lữ hành là chuyến đò đông
Khách qua đò lại với sông dạt dào
Nhịp đời sức sống tuôn trào
Ta như giọt nước góp vào biển khơi
Hiến dâng cả tuổi hai mươi
Mặn mòi chua chát mãi đời nở hoa
Nhà trường , bụi phấn với ta
ước mong mong mỏi cho hoa xanh đời

Mai sau xa cách mọi người
Quên sao năm tháng để rồi chia xa
Mồ hôi với giọt lệ xa
Để thương để nhớ để ta bên mình
EM tang anh bai tho" cuoc doi " mong anh hieu chinh




 

  Đinh Xuân Chính - chinhdx.thcsthanhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - TrườngTHCS Thành An  (Ngày 27/11/2012 6:54:57)
Tặng anh Diễn

Tám ba tuổi thật thảnh thơi
Làm thơ , thăm viếng vui chơi bạn hiền
Anh người đức độ cao niên
Ung dung tự tại không phiền cháu con
Trước sau một dạ sắt son
Là gương phản chiếu cho con , cho đời
Gần xa vui rộn tiếng cười
Anh Xuân Diễn sống sáng ngời tình yêu
  Đinh Xuân Chính - chinhdx.thcsthanhantt@.thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - THCS Thanh An  (Ngày 26/11/2012 16:40:05)

Cảm ơn anh Diễn

Cảm ơn anh đã cho thơ
" Mùa trái chín " với ước mơ thuở nào
Tám mươi xuân sức dồi dào
Câu thơ " Trái chín " chứa bao duyên tình
Nghĩa vẹn lòng dạ đinh ninh
Mùa sau " Trái chín " chúng mình được ăn

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 14/11/2012 13:21:14)

Kính chào cụ Dương Xuân Diễn. 83 tuổi thơ cụ viết còn hay lắm, hôm nay
mới có thời gian thăm cụ được, tuổi cụ và những áng thơ còn rất tài
hoa như vậy quả là hiếm,mong cụ sức khỏe, có nhiều thơ hay hơn nữa
Nhân đây xin chúc mừng cụ mấy câu, băng thơ Dường luật

Mừng cụ tám ba vẫn thảnh thơi
Thơ văn trí tuệ sáng hơn người
Lên chùa kinh phật vang lời nguyện
Xuống chợ Đông Hồ ngắm dạo chơi
Gĩa bạn Bắc Ninh say khúc hát
Về quê Phố Hiến nhớ người ơi
Thăng hoa bút pháp tình luôn trẻ
Chúc Cụ hồn thơ,sáng nghĩa đời

ngày14/11/2012
VŨ VĂN THỊNH








 

  Dinh Xuan Chinh - chinhdx.ttcsthanhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - Truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa  (Ngày 07/11/2012 11:34:20)

Đất Hưng Yên lắm hiền tài
Qua thơ Lục Bát được "sài" thơ hay
Cụ Diễn ơi những tháng ngày
Long đong lật đật là thày văn chương
Qua thơ cụ nhớ để thương
Người tài học rộng mà vương tơ lòng
Cầu Lim Quan họ vẫn mong
"Anh Diễn" * bên ấy trong lòng "chị hai"
Tháng giêng rồi lại tháng hai
"Người ơi" xin đợi "anh hai" bên này
* xin được gọi cụ bằng anh cho thân thương.mong cụ châm chước

  Duongminhnam - photominhnam@yahoo.com - 0986320472 - Lớp 3-8, Trường TH Nguyễn Chí Thanh - 68/2,tổ 5, KP.3, P.Long Bình Tân, BH-ĐN  (Ngày 07/11/2012 11:01:14)

Như Quỳnh
Như Quỳnh có đất trồng hoa
Có rượu Hành Lạc, có bà Ỷ Lan
Như Quỳnh có đất trồng cam
Có người cao tuổi vẫn còn làm thơ
Ngày ngày mỗi sáng tinh mơ
Cụ thường bách bộ thảnh thơi yêu đời
Trên đầu mái tóc bạc phơ
Tâm hồn còn trẻ đến giờ không phai
Nhân tình thế thái hôm mai
Theo bàn tay cụ đi vào trang thơ
Ôi!
Cuộc đời đẹp tựa như mơ
Chúc Cụ mạnh khỏe làm thơ cho đời.

  Dinh Xuan Chinh - chinhdx.ttcsthanhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - Truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa  (Ngày 07/11/2012 9:48:34)



Cụ Diễn tuổi đã tám ba
Mà thơ phơi phới như là đang xuân
Sự đời chửa có phân vân
Lòng trong trắng với tình thân nghĩa đời
Qua thơ cụ dạ bồi hồi
Xiết bao cảm kích về lời trong thơ
Các con ngày nhớ đêm mơ
Được hầu được đọc vần thơ nghĩa tình

  Duongminhnam - photominhnam@yahoo.com - 0986320472 - Lớp 3-8, Trường TH Nguyễn Chí Thanh - 68/2,tổ 5, KP.3, P.Long Bình Tân, BH-ĐN  (Ngày 07/11/2012 8:55:01)

Ông năm nay tuổi tám (mươi) ba
Mà sao cháu thấy rất là thanh niên
Vẫn vầng trán rộng vô biên
Mà sao cháu thấy ông hiền dịu ghê
Cũng cùng một nỗi đam mê
Vần thơ lục bát khen chê sự đời
Trên đây cháu có mấy lời
Kính ông sức khỏe trọn đời yêu thơ
 

  trinh quang trung - namdienxua@yahoo.com.vn - 01235015281 - truong THCS Truc cuong Hai hau Nam Đinh  (Ngày 06/11/2012 21:28:55)

Anh là Xuân Diễn họ Dương
Tám mươi ba tuổi mà cường tráng ghê
Anh còn trẻ khỏe em "mê" *
Tình thơ tươi mát mà mê mẩn lòng
Ý thơ thật tỏ thật trong
Khúc lưu loát cũng khúc vòng gửi trao
Nhặt gom chút nắng lòng nao
Tìm say trong tỉnh ai nào dại khôn
Ấp ôm bao ngọn sóng cồn
Tuổi ngoài tám chục vẫn cồn cào dâng
Hồn thơ khuya sớm lâng lâng
Chúc anh tỏa sáng muôn vầng hào quang
* kính yêu
Xin được gọi cụ bằng anh(bậc đàn anh trong mọi lĩnh vực)muốn anh TRẺ MÃI ĐỪNG GIÀ.Nhất định không được già anh nhé.

  Trinh Phu Da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - T Truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 06/11/2012 15:50:26)



Cảm ơn cụ Diễn -Dương Xuân *

Từ xa con gửi mấy vần hỏi thăm

Tám ba vẫn tựa trăng rằm

Vẫn hăng hái "trộn ngày nằm với đêm"

Nghỉ hưu gác phấn bên thềm

Vẫn lao tâm vẫn ngày đêm "xoay vần"

Đọc thơ con thấy thật thân

Hưng Yên xa lắc mà gần xiết bao

Gửi qua com chấm lời chào

Mấy mươi xuân nữa xuân nào cũng thơ

* Cụ Dương Xuân Diễn

Những lời trong thơ cụ thật đời thường mà lại thật thơ.Kính chúc cụ mãi mạnh khoẻ.Để lại cho đời những vần thơ cực hay

 

  Hữu Nguyên - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4, Trinh Hoài Đức, TP Hà Nội  (Ngày 05/11/2012 11:13:27)

CHÚC MỪNG
Mừng Cụ được mời lên Trang
Ảnh đẹp, minh mẫn, tuổi vàng, thơ vui
Năm xưa, Thầy giáo xây ĐỜI
Nay dựng LỤC BÁT, rạng ngời sức xuân!
NHT

  Huong Sinh - huongsinh -  - CLB LB Doan Thi Diem ̣̣̣HY  (Ngày 03/11/2012 22:50:37)

Cụ Dương Xuân Diễn tuy tuổi đã cao nhất trong CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY ).Cụ vẫn là người gương mẫu ở mọi hoạt động của CLB chúng tôi. Trong các đợt thi thơ do Hội văn học nghệ thuật Hưng Yên và các ban nghành tổ chức. Cụ đã đạt giải thưởng trong 3 năm liền , năm 2010 đến năm 2012. Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên ( Hải Phòng ) đã nhận xét: “ Hội viên của CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY), hầu hết là tuổi đã cao mà họ chẳng chịu già”. Cụ DXD là một ví dụ, đọc thơ của cụ ta thấy tâm hồn cụ còn non xanh mơn mởn,chất thơ của cụ vẫn có một nét riêng. Đặc biệt trong tình yêu thơ của cụ , những vần thơ lục bát mang đậm hồn quê, cuộc sống đời thường của những người nông dân một nắng hai sương. Những tình yêu lứa đôi vẫn đọng đến nhuần nhuyễn trong từng câu từng chữ ngọt ngào.Người đọc có cảm giác không phải là vần thơ của một người đã ở tuổi ngoài bát tuần. Bản thân cụ say thơ lục bát chưa đủ, cụ còn động viên các bạn thơ tích cực viết lục bát. CLB LB Đoàn Thị Điểm ra đời và có được như ngày hôm nay , cũng là nhờ có công lớn của cụ.Tôi là người được cụ động viên , cổ vũ nhiều trong việc đứng ra thành lập CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) hôm nay , là điểm đến của nhiều người yêu thơ lục bát. Tôi xin thay mặt CLB LB Đoàn Thị Điểm ( HY )cảm ơn cụ về sự nhiệt tình, và sự quan tâm đến phong trào thơ ca trên địa bàn địa phương nói chung và thể thơ lục bát nói riêng. Mừng cụ với chùm thơ và chúc cụ luôn mạnh khỏe, có nhiều những bài thơ hay hơn nữa tặng cho đời.

Hương Sinh

Các bài khác: