EM LÀ HOA HẬU
( Tặng Hoa hậu Đặng Thu Thảo )
Trần Tá
Trước bao khuôn mặt sáng ngời
Em là Hoa hậu giữa đời hôm nay
Dõi theo ánh mắt bàn tay
Sắc hoa - tình đất , hương say - tình người
Bạc Liêu: Xanh nước , xanh trời
Quê hương em đó rạng ngời miền Tây
Em thành Hoa hậu từ đây
Chân còn vương vấn cỏ cây đất trời
Đội cao Vương miện tuyệt vời
Mong em giữ trọn những lời: Yêu thương (1)
T.T
(1) Hoa hậu Đặng Thu Thảo có nói : Biết yêu thương và có học mới nên người !
_____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com
|
Tôi cũng hâm mộ hoa hậu Đặng thu Thảo,Đọc nhà thơ Trần Tá viết tặng hoa hậu,mình rất tâm phục những câu rất đẹp :" Bạc liêu ...tuyệt vời".Xin được chia sẻ viết tiếp một đoạn tặng hoa hậu.Mong tác giả thông cảm và vui lòng -ĐV Q MONG EM
|