Thứ bảy, 27/06/2026,


Tâm tư (Hàn Phong Vũ) (29/08/2012) 
TÂM TƯ
 

Hàn Phong Vũ

Sống bao lâu, đủ kiếp người
Nếm bao cay đắng cho đời bình yên?
Tàn ngày đem giấu vào đêm
Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi qua

Mà đời đầy những phong ba
Trắng đen thật giả khó mà phân minh
Đớn đau quanh quẩn với tình
Mấy ai thoát ải nhục vinh khóc cười

Thị phi khối chuyện; thói đời
Điều ong tiếng bướm đủ lời đẩy đưa
Vui buồn ta gửi vào thơ
Hỏi đời ai biết bến bờ là đâu?

Muốn quên đi kiếp thương đau
Chèo thuyền lướt sóng trên đầu biển xanh
Muốn về quê cũ an lành
Để quên đi những nhục nhằn, đắng cay

Muốn hòa trong nắng hồng say
Xua tan băng giá của ngày đông sang
Muốn nhuộm lên sắc thu vàng
Biếc xanh chiếc lá lang thang cuối trời

Muốn uống cạn hạt mưa rơi
Muốn nuốt trọn ánh trăng ngời dương gian
Kiếp này chỉ sống một lần
Dẫu thân hoang phế bụi trần há chi

Vịn thơ đứng dậy ta đi
Vượt trên sóng gió tìm về ngày xanh..
HPV
---------------
Hàn Phong Vũ
Bình Tân – TPHCM
SĐT: 0989272896
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học  - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 18/09/2012 1:04:51)

TÂM TƯ của Hàn Phong Vũ buồn nhưng luôn khao khát một hạnh phúc-yêu thương,an lành trong miền hoang lạnh kia!Có thể đó là cả ước mơ ngàn đời của thi sĩ.Nỗi đau nào có tan cứ quẩn quanh leo bám bóp nghẹt sự sống từng tháng năm!Cơn sóng kia có thể xuôi dòng,êm dịu khi vầng trănghuyền thoại lên.Ai ngờ gió mưa cát bụi đã xóa mờ ký ức rồi vô tình để lại vết thương tâm hồn.Hạnh phúc có phải là điều giả tưởng hay sự dối trá ngọt ngào?Càng cố đuổi thì càng xa vời!Khi đón nhận cuộc sống là ta đã chấp nhận những đắng cay,nhục nhằn quãng đời.Trong đêm tối sẽ thấy ánh sáng,trong nỗi đau sẽ thấy nụ cười.Phải chăng đây chỉ là một viễn tưởng,hư vô?Con người thật nhỏ bé,vô lạ sao có thể ngăn giữ mảng vỡ số phận ấy?
Chỉ có thơ,chỉ có không gian buồn và tiếng lá hanh hao...Có lẽ là người bạn tâm tình,tri kỷ suốt cuộc đời!
"Vịn thơ đứng dậy ta đi
Vượt trên sóng gió tìm về ngày xanh."
Bởi thơ bao giờ cũng là tiếng lòng là tâm hồn ấm áp tươi vui.
Ngủ quên một giấc mơ xuân
Thời gian khoảng cách xa gần yêu thương
Tuổi còn khao khát uyên ương
Tung bay cánh gió hoa hương quê nhà
Ước mơ tặng một món quà
Có vầng dương sáng cỏ hoa êm hiền
Khát khao có ánh trăng thiền
Ca dao mộc mạc nét mềm tình si
Thấy vui buồn bã năm đi
Tuổi xuân lặng lẽ nói gì tình yêu?
Một mình ta bước cô liêu
Mong manh con chữ ôm nhiều mùa đông.
Tình tan như giá trong lòng
Trách ai nhân thế đắng dòng thời gian...?
Cuộc sống là một con đường không yên lành,nhiều ngã rẽ và khổ đau.Hãy bắt đầu với niềm tin ngày mới và dũng cảm vượt lên trước số mệnh thiên định.
CHỈ CÓ TINH THẦN ĐỘC LẬP VÀ LÒNG TỰ TRỌNG MỚI GIÚP TA VƯỢT LÊN TRÊN NHỮNG NHỎ NHEN CỦA CUỘC SỐNG VÀ NHỮNG BÃO TÁP SỐ PHẬN.
(Ax.Puskin)
Hãy can đảm lên anh.Chúc bình an-hạnh phúc-yêu thương luôn bên anh!

  Hàn Phong Vũ - hanphongvu@195yahoo.com - 0989272896 - Bình tân - TPHCM  (Ngày 02/09/2012 11:37:03)

HPV chào bạn Hà Phương.
Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm theo dõi thơ HPV và chia xẻ cùng HPV.
Chúc bạn luôn vui khoẻ, bình an, và may mắn trong cuộc sống..
 

  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 31/08/2012 23:25:34)

Xin chào Hàn Phong Vũ. Rất vui vì bạn thường xuyên gắn bó với Lucbat để tìm quên! Hãy tin rằng mình còn hơn một số người và bên mình lúc nào cũng có những người bạn thân thương Vũ nhé.!

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Số người lận đận lao đao
Cao sanh thử thách chênh chao cõi lòng
Mấy ai trọn vẹn ước mong
Sát na một kiếp sắc - không dương trần
Có thân cùng khổ với thân
Vượt qua giông bão bao lần gian nan
Dù đau quyết không để tàn
Đắng cay có nếm gan vàng sẽ xanh...

Hà Phương

  Hàn Phong Vũ - hanphongvu@195yahoo.com - 0989272896 - Bình tân - TPHCM  (Ngày 31/08/2012 22:23:06)

HPV xin chào tg Thành Công.
HPV xin cảm ơn đã ghé thăm đọc và cảm nhận chia xẻ cảm xúc cùng HPV.
Bài thơ Ngộ của tg rất hay..

Kiếp người là bể trầm luân
Sống sao cho phải đạo nhân ở đời
Thương đau cay đắng nhiều rồi
Mỗi lần vấp ngã vẫn cười ung dung

Đớn đau dâng ngút tận cùng
Niệm lòng Mô Phật bỗng dưng an lành..

  Nguyễn Thành Công - victornguyenkg82@gmail.com - 0907548668 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 31/08/2012 2:20:56)

Đọc bài thơ của tác giả tôi lại nhớ lại những ngày tháng sống và làm việc ở đất Sài Gòn. Tôi xin tặng tác giả một bài thơ để đồng cảm cùng tác giả.

Ngộ

Buồn vui chỉ mấy mươi năm
Nhân gian kiếp sống thăng trầm đắng cay
Khổ đau xin gởi gió mây
Giong thuyền Bát Nhã là ngày bình yên

Mặc cho thế sự đảo điên
Tâm ngay, sống thật, năng siêng làm lành.

  Hàn Phong Vũ - hanphongvu195@yahoo.com - 0989272896 - Bình tân - TPHCM  (Ngày 30/08/2012 17:42:15)

HPV xin chân thành cảm ơn chú Thanh Tùng, chú Bắc Kế, chú Hữu Lượng và bạn Sỹ Vượng...đã cảm nhận chia sẽ cùng HPV.

HPV Kính chúc các chú và bạn Sỹ Vượng luôn vui khoẻ, bình an và hạnh phúc...

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 29/08/2012 22:03:13)

Chào anh Hàn Phong Vũ
Xin chia sẻ cùng anh
Không việc gì phải để cho thân hoang phế:

Ngàn năm công lý vẫn còn
Cầm cân nảy mực chớ mòn đấu tranh
Điều xấu quét sạch sành sanh
Thơ ca lại đẹp đất lành yên vui.

Thân ái
Lê Sỹ Vượng

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 29/08/2012 15:38:07)



Xin chào Hàn Phong Vũ . Bài thơ của bạn buồn lắm . Xin trích dẫn câu nói của nhà văn Bandac : "Thế là hết. chiếc thuyền đã chìm đi không để lại một sợi giây , một tấm ván nhỏ trên mặt biển mênh mông "
- Tức là cái mất mát đến tận cùng , không con dù một tia hy vọng mong manh ! , không thể cứu vãn . Vì thế

Ta chỉ còn con đường ra
Bằng nghị lực sống lấy đà vượt lên
Và ta tâm quyết Trí bền
Cùng phương châm " Vượt lên trên đau buồn " ./.


Chúc bạn vui , khỏe , yêu đời yêu thơ

Lượng - xin chào - hẹn gặp lại
29.8.2012




  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 29/08/2012 9:18:17)

Chào Hàn Phong Vũ!
"Vịn thơ đứng dậy ta đi
Vượt trên sóng gió tìm về ngày xanh..."
Nuốt bao cay đắng bại thành
Vượt lên số phận mong manh ... ngẩng đầu!
Cất cao giọng hát một câu
Quên buồn, quên tủi, quên sầu vươn lên!
Chúc Hàn Phong Vũ có nhiều thành công hơn nữa!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/08/2012 8:55:11)
MUỐM
*******
"Muốn hòa trong nắng hồng say
Xua tan băng giá của ngày đông sang
Muốn nhuộm lên sắc thu vàng
Biếc xanh chiếc lá lang thang cuối trời"

Muồn còn nhiều lắm bạn ơi!
Chẳng ai mong muốn đất trời bão giông.
Đời vui trong ánh nắng hồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông - Dạt dào...

Chia sẻ cùng TG
NTT


Các bài khác: