Thứ bảy, 27/06/2026,


Lẻ loi (Duyên An) (25/08/2012) 
LẼ LOI
 
 
Duyên An

Lá nghiêng 
Chao chiếc lá nghiêng
Lặng thinh rơi xuống
Nằm im không lời
Bốn mùa vẫn chảy ngang trời
Thương sao thương lắm cái đời quạnh không

Lạnh se sắt 
Lạnh tan lòng
Tóc cong sợi tóc mi cong sợi buồn
Vương tơ
Vương mãi còn vương
Chăn bông rét buốt chiếu giường cô đơn

Ngủ đi !
Xin chớ giận hờn
 Hương tình khẽ vén chập chờn chiêm bao
Đêm thì thầm
Gió lao xao
Chênh chao phiến lá
Rụng vào thinh không….
DA

------------------------
Duyên An.
Gò Công - Tiền Giang
ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com
 
 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/09/2012 9:54:48)

"Bốn mùa vẫn chảy ngang trời
Thương sao thương lắm cái đời quạnh không"

lẻ loi thân phận cánh hồng
Bốn mùa cứ mãi long đong - Bốn mùa...

Chia sẻ cùng anh
NTT
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 26/08/2012 1:47:50)

"Lá nghiêng
Chao chiếc lá nghiêng
Lặng thinh rơi xuống
Nằm im không lời
Bốn mùa vẫn chảy ngang trời
Thương sao thương lắm cái đời quạnh không"
Xin chúc mừng tác giả Duyên An với những vần thơ hay &
"Lẻ loi" đến xúc động lòng người. Chúc anh luôn an vui, bút lực tuôn trào, " Sống cho đã, cho đầy, cho mạnh mẽ,
Vui đến cùng, đến tận, đến si mê."
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 25/08/2012 23:53:40)

Xin cộng hưởng với anh Duyên An đôi dòng

CÔ LIÊU

Màu hoa tím...tím lạnh lòng
Khung hương cánh mở
Tơ hồng giậu dây

Ngày xa nhan sắc vơi đầy
Đêm choàng tay gió
Trăng ngoài cô liêu

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/08/2012 16:07:21)


Xin Chào Duyên An . Bài thơ " Lẻ loi " rất sống động khi nói về một người cô dơn không ngủ dược nhớ về mối tình đứt ngang . Trách người con gái đã lấy cắp trái tim mình và đi không trở lại ! Cảm súc họa mấy vần chia sẻ :

ĐÊM CÔ ĐƠN

1- ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm không ngủ , người cô đơn
Không gian im ắng , nỗi buồn miêm mam
Lá rơi rơi cũng khẽ khàng
Lặng im rơi xuống bên hàng hiên sau

2 . TÂM TƯ

Trách mình phận bạc cô đơn !
Thức nhiều nghĩ lắm - tủi hờn thêm đau
Thôi đừng thức suốt đêm thâu
Cố quên đi chuyện buồn đau não lòng

3 CỐ NGỦ

Ngủ đi đừng nghĩ nữa mà
Đêm den không thể theo ta suốt đời
Hỡi giấc ngủ thân yêu ơi !
Đến với ta kẻo mặt trời sắp lên !....

Xin chào - hẹn gặp lại
24.8.2012

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 25/08/2012 16:01:15)

NGHIÊNG TÌNH



Ngủ rồi
Chiếc lá nằm nghiêng
Che đời một nửa niềm riêng còn hoài

Ngủ rồi
Mơ giấc đêm dài
Tay nghiêng
Gối mộng thương hoài mình anh

Đời nghiêng
Vấp phải sóng nghiêng
Em nghiêng vấp gối
Anh nghiêng vào mình

Anh nghiêng kiệu rước về dinh
Em nghiêng má phấn chung tình lên ngai.

Hoatim

  Lê Hoàng Hựu - Caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 25/08/2012 8:19:43)

Góp Vui với tác giả vài dòng.

Ngủ đi em gái Gò Công
Gồng co cho ấm nỗi lòng chao nghiêng
Người ơi, ở xứ Đất Tiền
Tao nhân mặc khách sao duyên lạnh lùng?

Các bài khác: