 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 25/08/2012 21:16:59)
Lê Minh Dung xin cảm ơn quí thi hữu gần xa đã dành thời gian đọc, cảm nhận và chia sẻ với "Trách mình" bằng cả tấm tình cảm mến qua những khúc thơ họa, những chia sẻ, động viên chân tình và ấm áp tình thơ.
Rất cảm ơn các anh chị thi hữu:
-Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội
-Quang Hà - quangha786@gmail.com - 0985120397 - Thanh Xuân - Hà nội
-Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
-Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
-Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định
-Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
-Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
-Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
-Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
-Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long bien- hà nội
-Kiều Huệc - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon
-Vũ đức trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - TPHCM
Lê Minh Dung xin nhận ân tình của bạn bè và hẹn gặp lại ở bài thơ sau.
 vũ đức trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - TPHCM
(Ngày 25/08/2012 12:38:05)
Kính gửi anh Lê Minh Dung!
Có câu dân gian: "xa mặt- cách lòng". Anh đã khéo léo xoay lại cho hợp với hoàn cảnh đương thời. Tôi thích thú cách nói này và thấy nó hay. "Xa mặt cách lòng" là khá đương nhiên, còn "gần mặt- cách lòng", thì theo tôi anh Bắc đã đúng khi nói anh "chắc khổ hơn tôi rồi". Gần mặt có thể là ngày nào cũng gặp nhau, thậm chí sống gần nhau và làm chung công việc nữa. Thế mà xa lòng thì khổ thật, nhất là trước đó đã từng "như đũa chung đôi" và "so câu lục bát".
Tôi nghĩ thêm: "gần mặt- cách lòng", tác giả nói vậy nhưng xem ra là không cách. Chắc chỉ vì hoàn cảnh hoặc một điều kiện nào đó mà hai người không tỏ tiếp lòng cho nhau nữa thôi. Chứ cách lòng sao được khi lòng còn nhớ thế này, còn day dứt thế này. Chứng tỏ anh chị vẫn hướng về nhau, vẫn nặng lòng về nhau lắm lắm, đến độ "bâng khuâng trống, một chỗ ngồi, vườn xưa".
Cảm ơn anh đã có bài thơ này. Lại một cách nói mới về tình yêu; dễ đọc, dễ thấm lắm.
_VĐT_
 Kiều Huệc - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon
(Ngày 25/08/2012 11:26:49)
Anh LMD ơi !Thơ của anh lúc nào cũng buồn vậy? KH dí dỏm với anh đôi câu cho vui nhé !
Chúc anh vẫn luôn có sáng tác mượt mà sâu lắng .
Em tôi chung một thuyền đò
Đưa câu lục bát thăm dò bến sông
Em may đã gặp bến trong
Còn tôi lơ lửng giữa dòng lênh đênh
Buông lơi câu lục bấp bênh
Còn chờ câu bát dập dềnh chốn nao...
KH
 Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long bien- hà nội
(Ngày 25/08/2012 11:06:33)
bài thơ của nhà thơ LÊ MINH DUNG rất tâm trạng !. tâm trạng của thi nhân đồng điệu với NÀNG THƠ...DUYÊN THƠ còn duyên phận thì...xin hưởng ưng cùng tác giả đôi vần...ngẫu hứng:
NÍU BÓNG
Chênh chao thả nhớ ngang trời
Câu thơ ai buộc... nửa đời tương tư
Nỗi buồn heo hút chiều thu
Bâng khuâng nghe tiếng gió ru dốc sầu!
Em ƠI!...nào gặp nhau đâu
Mà sao câu tứ trước sau ân tình
Xế chiều, níu bóng bình minh
giá như...ừ nhỉ...nếu mình ngày xưa...
Thơ tình đẫm ướt chiều mưa
Qua cầu LỤC BÁT...đón đưa em cùng!
ÁI NHÂN
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
(Ngày 24/08/2012 20:06:39)
Em chào anh Dung!
Bài thơ "Trách mình" của anh hay quá.
Em đa đoan, tôi đa tình
Trách ai? Chỉ biết trách mình mà thôi!
Vẫn còn mãi mãi trong tôi
Dáng em khi đứng khi ngồi dưới trăng.
Thà rằng bến cách sông ngăn
Thì đâu mãi mãi bâng khuâng ... thế này!
Em xin có vài câu đồng cảm cùng anh!
Chúc anh vui khỏe và làm nhiều thơ tình dạt dào cảm xúc cho mọi người thưởng thức!
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 24/08/2012 17:50:34)
TƯỞNG LÀ…
( Họa thơ “ Trách mình”của LMD )
Tưởng là nên lứa nên đôi
Ngờ đâu chia ngả…câu rơi lỡ vần !
Chát lòng mang bỏ vào ngâm…
Khát khao bùi ngọt âm thầm mộng mơ !
Phận đời duyên nợ tình thơ
Một khôn chin dại ai ngờ...đâu mang ?
Tơ lòng vương vấn đa đoan
Canh buồn day dứt… lửa tàn đêm đông !
Trăng hoa nuối tiếc để lòng
Mây trôi bèo dạt...cầu mong ở trời ?
Xoay vần tháng cạn ngày trôi
Xứ người mắc nợ … xa vời tình xưa !
Phạm Tự
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 24/08/2012 17:39:35)
Chào nhà thơ Lê Minh Dung . Bài thơ của anh chạm đúng vào nỗi buồn của lòng tôi . Tôi nhớ mãi câu của Đại văn hào Sechpia " Thất tình
là sự đau khổ lớn nhất trong đời người " Và tôi cũng đã gặp - Hai tâm hồn đồng cảm xin chia sẻ với Anh :
ĐỒNG CẢM
Lòng buồn tìm đến thơ ca
Đọc thơ anh lại buồn da diết buồn
Cầm lòng nước mắt cứ tuôn ( ! )
Ra Anh cũng gặp cảnh buồn giống Tôi !
Ghế công viên trống chỗ ngồi
Hàng ngày người ấy cùng tôi tâm tình
Giờ đây còn có một mình
Sạc sào lá rụng , im lìm thinh không !
Ép buồn vào tận đáy lòng
Vẫn ngồi nán lại , lòng không muốn về
Hình như người ấy đi kia
Hàng cây lấp ló - Người kia ...có là ....!
Chăc người ấy chẳng nhớ ta
Chạy theo tình mới ...đi ra nước ngoài .,.
Thôi còn đâu nữa một thời
Cầm tay nhau vẫn đi chơi mỗi chiều
Nhưng ta mong mỗi một điều
Người kia chắc cũng yêu chiều như ta !.. ./.
Chia buồn cùng Anh
Đặng Hữu Lượng 24.8.2012
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 24/08/2012 17:19:44)
Chào Nhà thơ Lê Minh Dung. Đọc bài thơ "Trách mình" của anh tôi cũng tự trách mình thật, tình cảm đã đa mang vào thơ thì sao lại có lúc ngại làm thơ, có bạn thơ một thời tâm đắc với nhau rồi lại để cách mặt, cách lòng bẵng đi một thời gian dài không liên lạc. Với anh:"Ừ thôi! gần mặt - cách lòng/Dẫu không cách bến, cách sông, cách trời..." anh thì gần mặt-cách lòng chắc khổ hơn tôi rồi.
"Chiều nay mây trắng lặng trôi
Bâng khuâng trống, một chỗ ngồi, vườn xưa..."
Xa em anh thấy khổ chưa
Mới chung nhau ý mới vừa chắp câu
Mà giờ em đã đi đâu
Để cho ghế vắng cho rầu lòng nhau
Trách người sao vội qua cầu
Trách con chim sáo về đâu một mình
Để em bạc nghĩa bội tình
Để anh lại tự "trách mình" vô duyên.
Bài thơ hay nhưng buồn lắm anh Lê Minh Dung ơi, có cần chúng tôi giúp sức không? góp những vần thơ để nối lại tình cảm, để cho đũa có đôi, cho ghế đá không trống một chỗ ngồi.
Hồ Đình Bắc
 Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định
(Ngày 24/08/2012 15:40:04)
Gửi thi sĩ Lê Minh Dung
Đọc bài thơ đúng là tâm hồn thi sĩ, rất hay.
Tôi xin chia sẻ với thi sĩ bài thơ:
THĂM LẠI RẶNG TRE
Dòng sông phơi dưới nắng hè
Gió đưa thổi nhẹ bờ tre rì rào
Em nghe hè đến lao xao
Tre gầy nghiêng bóng in vào dòng sông
Trong thầm hy vọng mênh mông
Trào dâng như sóng cuộn hồng phù sa
Dưới tre kể chuyện quê nhà
Gió vin cành lá la đà liêu xiêu
Hôm nay trở lại buổi chiều
Rặng tre còn đó em yêu xa rồi
Còn đâu nhung nhớ bồi hồi
Còn đâu ánh mắt đôi môi mái đầu
Mấy mùa đã rụng lá trầu
Tình xưa ở mãi ở đâu…bây giờ
Tác giả Lê Sỹ Vượng
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````
(Ngày 24/08/2012 15:35:01)
Xin chào nhà thơ mà mới thoạt nghe tưởng nhầm nữ sỹ .Dù bài thơ viết cho ai chăng nữa thì người đọc vẫn thấy những vần thơ của anh tình cảm da diết ,trách thầm
"Ừ thôi gần mặt cách lòng
Dẫu không cách bến ,cách sông ,cách trời
Nỗi lòng của tác giả như trống vắng .Thế đấy sức mạnh của duyên thơ là vậy .Xin cùng chia sẻ với tác giả .Chúc nhà thơ có nhiều thơ hay
DUYÊN THƠ
Nhớ câu lục bát ngày xưa
Lỗi nhịp ,sai điệu nên chưa ăn vần
Gặp anh chỉ bảo ân cần
Nên duyên lục bát đần đần bén thơ
Chiều hè mây trắng vẩn vơ
Ngồi buồn nhớ tới duyên thơ ngày nào
Xa nhau cách trở là bao
Chỉ mong người ấy luôn xao xuyến lòng
Lương Điền
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 24/08/2012 15:14:09)
CHIỀU NAY
**************
"Chiều nay mây trắng lặng trôi
Bâng khuâng trống, một chỗ ngồi, vườn xưa..."
Chiều nay trời bỗng đổ mưa
Bơ vơ vắng,chuyến đò đưa,thuở nào...
Chia sẻ cùng TG
NTT
 Quang Hà - quangha786@gmail.com - 0985120397 - Thanh Xuân - Hà nội
(Ngày 24/08/2012 12:58:27)
Những dòng thơ của Lê Minh Dung bao giờ cũng để lại nhiều cảm súc đẹp trong lòng người , đọc rồi ,cứ muốn đọc lại. TRÁCH MÌNH làm tôi cũng thấy trống một chỗ ngồi trong vườn xưa , như LMD vậy . Xin tiếp lời anh nhé
Trách mình rước lấy đa đoan
Trách con sáo sậu bỏ đàn bay rông
Ừ thôi , em vội lấy chồng
Thuyền anh chẳng lẽ sang sông một mình ?
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội
(Ngày 24/08/2012 11:44:03)
Anh Lê Minh Dung thân mến!
Đọc thơ anh bao giờ cũng dạt dào cảm xúc.Đọc những vần thơ anh viết cho người ấy:
Duyên thơ em buộc tôi giờ đa mang
Trách mình, rước lấy đa đoan
Trách con sáo sậu, bỏ đàn... bay rông
Thật đúng là Thi sĩ trải lòng làm độc giả cũng muốn đa đoan một chút để viết được những vần thơ hay như vậy.
|