Thứ bảy, 27/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Vũ Nam) (24/08/2012) 
CHÙM TỨ TUYỆT
 
 
Vũ Nam
 

QUÊ HƯƠNG
Lối về đất mẹ là đây.
Đồng đang phơi ải, luống cày thẳng băng
            Cuối trời mây trắng giăng giăng
Ở đâu cũng chẳng đẹp bằng chốn quê.
 
EM VÀ TÔI
Ngược dòng ký ức, từng đêm
Lặng trong hơi thở êm đềm, em đâu
Trải bao sóng gió, mặc dầu
Chúng mình, hai đứa trong nhau, trọn đời
 
TÌNH SI
Cuồng si số kiếp đào hoa
Tàn thu mới hiểu phận ta duyên người
            Đắng cay rong ruổi đường đời
Biển khơi dậy sóng, đất trời ngả nghiêng.
 
TRÁCH GIÓ
Tình yêu theo gió bay xa
Em theo ngư
ời ấy bỏ ta một mình
Vậy là gió cũng vô tình
Cuốn theo hết thảy phiêu linh cuộc đời
 
NHỚ QUÊ
Nắng vàng dệt thảm tình thơ
Đồng xanh trải rộng bến bờ yêu thương
Hương tình êm ái vấn vương
Cánh chim thăm thẳm dặm trường xa xăm
V.N
 
 
__________
Tác giả Vũ Nam- Hải Phòng
ĐTDĐ: 0915163495
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Viết An Hòa - ksor_ke@yahoo.com.vn - 0919238471 - Huế  (Ngày 29/08/2012 23:42:16)

Chùm Lục bát của Vũ Nam thật giản dị hiền hòa, chân quê. Xin tặng VN và quý thi hữu một số câu trong bài Nắng xuân của tôi.
Nắng vương trên ngọn sầu đông
Ô hay đôi má em hồng tình chưa
Huế mùa này vẫn còn mưa
Gởi em chút nắng cho vừa nhớ thương...

  Nguyễn Sơn Thuỷ - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 29/08/2012 23:09:11)

Chào VŨ Nam !
"Tình yêu theo gió bay xa
Em theo người ấy bỏ ta một mình
Vậy là gió cũng vô tình
Cuốn theo hết thảy phiêu linh cuộc đời"
.........................................

Tình yêu gió chẳng cuốn đi
Em không theo họ có gì cô đơn
Hữu tình gọi gió vẫy vờn
Phiêu linh hết thảy trắng trơn cuộc đời?
Gửi VN tiếp vần mấy câu cho vui nhé. Chùm thơ của VN trữ tình, xúc cảm sâu lắng. Xin chúc mừng nhé. SƠN THỦY

  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 27/08/2012 11:42:03)

Xin chúc tác giả Vũ Nam đã cho đọc giả những vần thơ đầy cảm hứng và xúc động, về quê hương, gió và tình. Xin chia sẻ với TG qua bài thơ " Tình si" để thấy số đào hoa như thế nào...
" Đào hoa kiếp số long đong
Xin đời hãy hiểu cho lòng chính nhân
Phiêu diêu trong chốn phù vân
Đa đoan chuốc lấy trăm phần khổ đau..!"
Vinh đào

  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 26/08/2012 0:18:42)

Xin chào TG VŨ NAM với CHÙM TỨ TUYỆT rất tuyệt.!
LT xin đồng cảm cùng TG đôi dòng..

NHỚ QUÊ

Bến Tre nhớ mãi quê hương
Trăng tròn, lại khuyết người thương chưa về
Cuối trời đó phải nẽo quê.?
Nắng chang chang nắng triền đê đau lòng..!

TÔI & EM

Tôi - em hai mảnh tình nghèo
Chắt chiu hôm sớm trong veo trăng vàng
Năm sau dành vốn tôi sang
Xin cùng Thầy, mẹ đưa nàng về chung./

Linh Thy ( BD )

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 24/08/2012 7:25:14)
Tác giả Vũ Nam mới xuất hiện trên thi đàn. Nhưng đọc những vần thơ Lục Bát hay thơ thể Đường của tác giả cho thấy tác giả làm thơ cũng đã có thâm niên.
Chào mừng tác giả đến với lucbat.com, Đinh Thường xin gửi tặng Vũ Nam đôi vần:
Bây giờ nắng đổ thành sông
Em vẫn là gió, ta không là thuyền
Nỗi niềm còn một đường duyên
Nguyện làm chiếc lá xanh miền chiêm bao.
Các bài khác: