HÒN NON BỘ
Phạm Đăng Kiểm
Hòn non làm bộ ngẩn ngơ
Thảnh thơi giữa bể ngóng chờ đợi ai?
Khen người đắp tạc mới tài
Một con đường… lại hoá hai con đường
Xa mờ đường xuống đại dương
Chênh vênh, heo hút là đường miền Tây
Đường đi gai góc giăng đầy
Hùm beo chắn lối, đó đây thác ghềnh
Cây cầu con bắc bồng bềnh
Nhấp nhô bóng tháp lúc gần, lúc xa
Một vùng trơì nước bao la
Mênh mông cũng thể không đà tấc gang
Nhỏ nhoi một chiếc đò ngang
Mà sao Lã Vọng không sang được đò?
Ngồi câu cho tới bao giờ
Tuổi già năm tháng đợi chờ gió mưa…
Kiếm bao nhiêu củi cho vừa
Tiều ơi! xuống núi trời trưa mất rồi
Tầng không lững thững mây trôi
Đồng sâu nắng dội bóng người cày trưa
Ngang trời tiếng sáo ngân đưa
Mục đồng réo gọi như chưa trọn ngày…
Suốt đời… đã đó… cùng đây
Vẫn mơ một cảnh nước đầy, non cao(?)
PĐK
------------------
Phạm Đăng Kiểm
Sinh năm 1948, tốt nghiệp đại học 1971,
Nhạp ngũ 1971,Thương binh chống Mỹ
Hội viên sáng lập H VHNT Hà Bắc (1980)
Địa chỉ: Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Máy bàn: 02413 741541
DĐ: 01215159594