Thứ bảy, 27/06/2026,


Tứ tuyệt trăng (Quang Hà) (22/08/2012) 

TỨ TUYỆT TRĂNG

Quang Hà


I . KHUYẾT

Lưỡi liềm em khuyết làm chi
Còn nghiêng lối cỏ anh về nữa chăng?
Rớt chiều mây tím giăng giăng
Đêm mai, ai biết bóng Hằng tròn chưa?

II . NGHIÊNG

Hẹn em từ độ cuối Giêng
Hanh hao anh đợi đã nghiêng giọt hè
Trăng nghiêng , nghiêng nửa hàng tre
Rượu tình em rót chén thề cũng nghiêng ?

Q.H

______________________
Tác giả : Quang Hà
Địa chỉ : Thanh Xuân – Hà Nội
Tel : 0985120397
Email : quangha786@gmail.com


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quang Hà  - quangha786@gmail.com - 0985120397 - Thanh Xuân - Hà nội  (Ngày 24/08/2012 8:17:07)
Xin chào và cám ơn Linh Thy Nguyễn . Những dòng thơ họa của bạn mới chính là những tiếng ru làm xao động lòng người . QH rất cảm những dòng thơ ấy và mong được đọc Linh Thy Nguyễn nhiều , nhiều hơn
( QH không phải là nhà thơ đâu , chỉ viết mấy câu để vui cùng các bạn thôi , nên rất vui khi nhận được thơ họa của Linh Thy Nguyễn và các bạn )
  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 23/08/2012 23:09:53)

Thân chào NT Quang Hà.
Rất vui khi đọc hai bài tứ tuyệt trăng của QH.
" Trăng nghiêng , nghiêng nửa hàng tre
Rượu tình em rót chén thề cũng nghiêng.?" Rõ là đất trời cũng đồng cảm với TG.LT rất mong đọc nhiều tác phẩm hay nữa nhé!

LỐI XƯA

Đầu non trăng khuyết nhớ người
Rêu mòn lối cũ dấu đời ngược xuôi
Nỉ non tiếng dế ngậm ngùi
Đếm trăng tròn, khuyết mây lui về ngàn...


ĐỢI

Đợi ai nghiêng nón bên đình
Mong ai về lại cho mình đủ đôi.!
Trăng non đã lặn cuối đồi
Dáng nghiêng em mãi đứng, ngồi ngóng trông.!

Linh Thy ( BD )

  Quang Hà  - quangha786@gmail.com - 0985120397 - Thanh Xuân - Hà nội  (Ngày 23/08/2012 11:46:52)

Quang Hà thật vui trước những lời chia sẻ và những vần thơ họa tuyệt vời của các bạn Nguyễn Quốc Dân ,Đồng Bác Kế , Phan Hoàng ,
Lê Minh Dung . Q H cám ơn và mong được đọc thơ của các bạn nhiều .

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 22/08/2012 22:53:39)

Cảm ơn tác giả Quang hà đã cho bạn thơ thưởng thức hai bài tứ tuyệt trăng thật hay. Lê Minh Dung xin phép " vĩ" họa theo hai bài nhé:

KHUYẾT TRÒN

Khuyết tròn chi? khuyết tròn chi?
Giận trời? giận đất? hay vì Cuội chăng?
Hay là Nguyệt lão "gió giăng"?
Cứ tròn khuyết... biết "khuôn" Hằng... "vạnh" chưa?

THÁNG GIÊNG

Nguyên Tiêu hái lộc tháng Giêng
Em theo bạn trẩy đền thiêng... hội hè
Chích chòe đánh võng ngọn tre
Chim khách mách lẻo " Em về!"... chiều nghiêng!

LMD

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 22/08/2012 18:00:11)

Đồng cảm với tác giả Quang Hà và có đôi dòng cảm tác:

TRÒN

Khát khao chờ đợi trăng tròn
Lấp đầy hao khuyết mỏi mòn cho nhau
Trăng tà lẻ bóng canh thâu
Sương khuya thấm lạnh mái đầu tương tư.
PH

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 22/08/2012 14:23:49)

Chào Tác giả Quang Hà!
Hai bài tứ tuyệt trăng của anh rất nhiều tâm sự.Trăng, rượu và tình làm ngất ngây lòng nguời.
Chúc mừng anh!
Mong được đọc nhiều thơ hay của anh nơi đây!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 22/08/2012 12:17:57)

Chào TG Quang Hà. Hai bài tứ tuyệt hay quá, tôi xin hoạ cùng bạn cho vui.

Nghiêng!

1-Hoàng hôn nghiêng đổ bóng chiều
Gió nghiêng xuống một cánh diều vu vơ
Em nghiêng một chút tình hờ
Anh nghiêng vai đón sương mờ đầu đông!

2- Nghiêng cong...bực cả thân mình
Tìm mãi phương trình mà chẳng nghiệm ra
Đầu đau, tim lịm, mắt hoa
Đất trời loạn nhịp, trẻ già...bó tay!

3- KHUYẾT.

Cứ ngỡ mặt trời tròn chẳng khuyết
Rồi một ngày kia thật bất ngờ
Bóng Hằng Nga từ từ gặm khoét
Mặt trời hao, trái đất lờ mờ!

Thân ái!
Nguyễn Quốc Dân
01678 697 206

Các bài khác: