Thứ bảy, 27/06/2026,


Lặng thinh là để còn mình trong nhau (Khắc Chu) (21/08/2012) 

LẶNG THINH LÀ ĐỂ CÒN MÌNH TRONG NHAU 

Khắc Chu

Dỡ chân khỏi hố đi em
Mắc gì lấn cấn bên triền chênh chao
Chiều tròn cả vị ca dao
Đầy như huyền thoại ngọt ngào mẹ ru

Tiếng chuông đánh thức sa mù
Không ngôn từ để ngôn từ vượt lên
Nặng gì đâu một lời khuyên
Nhẹ như sợi khói đỗ nghiêng mặt hồ

Gọi nhầm chút xíu - a lô!
Thì lời xin lỗi  - cơ hồ nhẹ bông
Và đừng lấy thước mênh mông
Mà đo tới đáy giọt nồng rất cay

Vàng thu ừ! Lá cứ bay
Sống là xếp chuỗi an bày nên hư
Ta bơi từ chấm thiên thư
Biết không - không biết - hình như biết rồi

Một khuya uống vạn ngậm ngùi
Trăm ngày chưa tạnh buồn vui - chỉ mành…
Ngựa về ngược dốc vô minh
Lặng thinh là để còn mình - trong nhau

K.C

__________
Tác giả:Khắc
Chu
CLB thơ Đường tp HCM
ĐT: 0918.575.34

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam dong  (Ngày 21/08/2012 20:33:59)

Chào bạn Khắc Chu
Bài thơ :" Lặng thinh là để còn mình trong nhau " không chỉ là một bài thơ hay mà còn là tiếng nói phát xuất từ con tim tràn đầy nhân ái và bao dung ,một lời khuyên :" dỡ chân khỏi hố đi em ,mắc gì lấn cấn bên triền chênh chao "là hãy rũ bỏ những muộn phiền và tha thứ cho nhau ,đừng nên để trong lòng những điều không vui." Một khuya uống vạn ngậm ngùi,trăm ngày chưa tạnh buồn vui chỉ mành "dù chỉ là một lần để lại trong nhau những nuối tiếc ngâm ngùi thì mãi mãi vẫn là những kỷ niêm khó quên,chính vì vậy mà :" ngựa về ngược dốc vô minh -Lặng thinh là để còn mình trong nhau "Là tiếng thơ của người thơ nói với mọi người rằng : cho dù thực sự rất khó khăn nhưng hãy cố gắng nhẫn nhịn ,bao dung và tha thứ ,đừng trách móc ,hờn giận nhau để tình cảm trong nhau đẹp mãi muôn đời.Cám ơn một bài thơ quá hay và sâu sắc ,đầy tính nhân văn ,dạt dào tình cảm

Các bài khác: