Thứ bảy, 27/06/2026,


Nắng mai (Tâm Thanh) (20/08/2012) 

NẮNG MAI


Tâm Thanh

 

Bình minh gửi nắng xuống vườn
Đài hoa lóng lánh giọt sương trong ngần
Thẹn thùng bướm lượn qua sân
Gió đưa cành lá chạm gần đài sương

Đậm đà gửi nhụy trao hương
Ban mai nắng ấm sang vườn lay cây
La đà ngây ngất nồng say
Hương hoa phảng phất gió bay xa dần

Ngỡ ngàng một thoáng bâng khuâng
Nâng hồn thi sỹ lâng lâng nhẹ nhàng
Nắng mai nhuộm đỏ má nàng
Giọt sương lúng liếng sau hàng my cong

 

T.T

_________________
Tác giả: Đỗ văn Quỳnh
CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
ĐT: 0915804936
Email: tamthanh0502@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 21/08/2012 11:31:53)

BÌNH MINH TRÊN RUỘNG MUỐI

Bình minh vừa nhú ngọn rừng
Nghe con cá vẫy đuôi mừng nắng lên
Muối chờ nắng đượm môi hôn
Gió rung sa quạt bồn chồn nhịp chân
Nóng làn da, rát bàn chân
Chắt chiu giọt mặn trong ngần kết duyên
Ơn Trời, nghĩa Đất thiêng liêng
Nước chuyền khuông mặn nối liền muối lên
Chói chang trời rộng, nắng bền
Bỏng lưng, rát mặt làm nên “hạt vàng”
Bình minh lên nắng mênh mang
Đầy sân muối rớt ta nàng cào chung!
TVL

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 20/08/2012 18:23:35)

KH cùng đón "Nắng mai" với nhà thơ Đỗ Văn Quỳnh .Chúc tác giả luôn vui khỏe ,có nhiều sáng tác hay .
Nụ hoa còn đẫm sương mai
Bình minh thức giấc nắng cài long lanh
Đó đây rộn tiếng Yến Oanh
Ríu ra ríu rít chuyền cành vui ca
Bướm vàng chao lượn khóm hoa
Mặt trời bừng sáng tặng quà yêu thương
Đón chào ngày mới thêm hương
Niềm tin vững bước nẻo đường ta đi

Các bài khác: