 Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 24/08/2012 11:08:19)
Xin được làm quen với tác giả "Vội vàng chi anh" và gửi tác giả đôi vần :
Trời sinh ra bác Lương Điền
Họa thơ Nguyến Bính có duyên nhất vùng
Nặng như câu lục tròn lưng
Nhẹ như câu bát vút từng chân mây
Có gì mà "vội vàng" đây ?
Đố ai ... có nghĩ cả ngày chả ra.
Thôi thì về tậu xe hoa
Đón em xum hợp một nhà với anh.
Trái cau cùng lá trầu xanh
Làm duyên buộc chặt chúng mình với nhau.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 22/08/2012 16:30:25)
THƯƠNG THẦY
( Tặng thầy giáo Đỗ Lương Điền)
Nhà thầy ở cạnh nhà em
Thương thầy em muốn làm quen với thầy
Ai ngờ ngăn cách rào cây
Chiều chiều...em đứng bên này trông sang ?
Mong em đừng có vội vàng
Ngày lành tháng tốt...nhẹ nhàng gặp nhau !
Nhà thầy trồng rất nhiều cau
Vườn nhà em có giàn trầu tốt tươi !
Cau - Trầu hạnh phúc đẹp đôi
Tình duyên chan chứa thêm vôi...mặn nồng !
Phạm Tự
 Nguyễn Thanh - Nguyenthanhviettranimex@gmail.com - 0983903828 - 278 Vĩ Thị Sáu
(Ngày 22/08/2012 8:15:27)
" Đôi ta cùng ở một làng
Cùng đi một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau "
Nguyễn Bính
Không lẽ cả tác giả và BTV không biết câu thơ quen thuộc trên
để " Vội vàng chi anh " trùng lắp gần như nguyên vẹn hai câu trong bài ?
NT
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````
(Ngày 19/08/2012 9:04:18)
Lương Điền xin thay lời cảm ơn các bạn thơ gần xa bằng vần thơ sau
ĐÓN CHỜ
Gái quê chăm chỉ thật thà
Sợ chi trầu úa ,cau già cau non
Một lòng giữ tấm lòng son
Hai nhà như một chẳng còn phải lo
Chỉ còn chuẩn bị cỗ to
Để mời tất cả bạn thơ đến mừng
Cảm ơn thi hữu tưng bừng
Cho lời bình luận qua từng lời thơ
Cổng nhà luôn mở đón chờ
Tôi còn giới thiệu với cô láng giềng
LươngĐiền
 Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - CÀ MAU
(Ngày 19/08/2012 0:16:29)
CAU TRẦU UYÊN ƯƠNG
Miếng trầu nặng nghĩa tình cau
Mẹ cha không gả hoa màu úa xuân
Bởi ta khác họ người dưng
Tình duyên đã thấm muối gừng chung mâm
Hoa cau rớt cội nẩy mầm
Họ hàng chúc phúc kéo tằm dệt tơ
Mẹ ngồi bỏm bẻm mớm thơ
Cháu con đông đúc cha chờ bao năm
HOATIM
Chúc chú có nhiều sáng tác hay.
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 18/08/2012 23:54:14)
Xin chào nhà thơ Lương Điền! Chúc mừng nhà thơ có thơ tình hay, mang
phong cách Nguyễn Bính! Tôi có mấy câu thơ vui cùng bạn.
Giàn trầu mơn mởn nhà bên
Lá rung trong nắng đưa duyên qua rào
Buồng cau nây quả trên cao
Bõ công rình rập đã bao tháng ngày
Đổ non...biết vậy, chớm cay
Lấy vôi quết vội cùng say...đỡ chờ!
Thân ái
Nguyễn Quốc Dân
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon
(Ngày 18/08/2012 22:29:30)
KH gởi anh Đỗ Lương Điền mấy vần thơ vui :
Vườn nhà anh Đỗ Lương Điền
Trầu cau xanh mướt chắc duyên tới rồi
Sang nhà hàng xóm đi thôi
Mẹ cha xin hỏi kết đôi cưới nàng
Vợ chồng sánh bước chung đàng
Nhanh tay lên nhé ,cùng làng vẫn lo
Dèm pha lắm kẻ nhỏ to
Cau già trầu héo lỡ đò đấy anh
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
(Ngày 18/08/2012 19:20:24)
Chào anh Lương Điền!
Xin chúc mừng anh có bài thơ lục bát mới được đăng trên "Lục Bát Mỗi Ngày"!
"Hai ta cùng ở một làng
Cùng đi một lối vội vàng chi anh
Bây giờ Yến đã hợp Oanh
Trúc, Mai xum họp kết thành duyên ta"
Tình yêu thật là trẻ trung, thiết tha, tươi đẹp!
Chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!
 Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt -Yên Dũng -Bắc Giang
(Ngày 18/08/2012 19:03:28)
Một bài thơ hay với những ngôn từ giản dị mộc mạc như chính tình yêu đôi lứa ở những thôn quê.Chúc anh có nhiều bài thơ hay như thế.Trần Văn Huy
 Trần Quang Long - tranquanglong64 - 0915231* - Vân Trung,Việt Yên, Bắc Giang
(Ngày 18/08/2012 18:42:17)
Chào anh Lương Điền!
"Hai ta cùng ở một làng
Cùng đi một lối vội vàng chi anh
Bây giờ Yến đã hợp Oanh
Trúc, Mai xum họp kết thành duyên ta"
Thơ anh hay gần như thơ Nguyễn Bính rồi đấy!
"Hai ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau"
Chúc anh vui khỏe và sáng tác nhiều thơ hay!
 Hoàng Xuân Đổng - hxdong442yahoo.com - 01246310545 - 31/8 đỗ hành p Đông Sơn TPTH
(Ngày 18/08/2012 17:33:39)
Xin chào nhà thơ Lương Điền
Đọc bài thơ"VÔỊ VÀNG CHI ANH "Tôi thấy thật là hay ,dung dị nhưng ý nhị,đúng là vội vàng chi, cùng làng cùng đi một lối đã yêu nhau quấn quýt như giây trầu leo cau,cái gì cũng đã trong tư thế sẵn sàng cả rồi thì không thể có tình cảm nào len lỏi vào được đâu.Mong nhà thơ cứ yên tâm .xin có mấy câu sau :
Dây trầu đã bén duyên cau
Chỉ còn cha mẹ gặp nhau mấy lời
Tình yêu đã chín mọng rồi
Mà sao lại cứ bồi hồi vội chi
Vội thì nếm thử ti ti
Trầu kia có thắm vôi kia có nồng
Thế là chẳng phải đợi mong
Ngày sau hai họ ,thưa ông thưa bà
Nhà thơ thong thả về nhà ..
xin chúc mừng
18-8-2012
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 18/08/2012 17:27:53)
Xin góp vui vài dòng với Thầy Lương Điền
"Lấy vợ phải lấy liền tay"
Em có nghe thấy không hay hở nàng?
Gật đầu nhé bắt kiệu sang
Chung làng chung lối đường hoàng đôi ta
Tre già ngụ lắm "tà ma"
Gió nghiêng gió ngã la đà nó đi
Nó đi đến chỗ ở lỳ
Nhà nàng trồng gốc cây si miệt mài
Ông cha ta nói đâu sai
Lửa gần rơm nổi cháy tai ương à
Bởi muốn đuổi những "con ma"
Tình mình đừng tính đường xa đường gần
 Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 18/08/2012 15:14:05)
Xin chào Anh Đỗ Lương Điền . Hôm nay gặp anh với bài thơ " VỘI
VÀNG CHI ANH " rất hay , rất trữ tình , rất giản di chân thật
một mối tình đẹp và chung thủy Bài thơ hay Cảm súc họa mấy vần chia se .
EM CŨNG
Em nói Anh chẳng vội đâu
Nhưng Em ngày tháng chỉ cầu ...Có Anh
Làng ta thì lắm cô xinh
Chẳng lẽ EM cứ đi rình Anh Sao
Bao giờ Gà đã vào rào
Lưới Em giăng mắc - thế nào thoát ra
Thế là đám cưới đôi ta
Làng trên xóm dưới Ôi là thật vui
Anh thì lúc nào cũng cươi
Còn En thì cứ như người ....Lên tiên .
Khoe cả Làng ; CON với ANH ĐIỀN .
Chân thành chuc mừng - Lượng - xin chào
18.8.2012
 Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương , Cái Bè Tiền Giang
(Ngày 18/08/2012 14:36:38)
Chào nhà thơ ( cụ mõ )Lương Điền, khi vào chùa gõ( mõ làng) vẫn hay khi ra trần thế thì tình cảm trữ tình lãn mạng tràn trề( lucbat mỗi ngày) , quá độc siêu cụ ơi!
"Hai ta cùng ở một làng
Cùng đi một lối vội vàng chi anh "
Năm ngọn gió chia sẻ thầy đôi câu cho vui
Quá siêu sư phụ thầy ơi!
Vào chùa gõ mõ, chuyện đời chẳng thua
Chuyện cười chuyện tíu cùng đùa
Người xem độc giả thích ưa thầy nhiều.
Kính bút Năm Ngọn Gió
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 18/08/2012 13:23:44)
Xin chào tác giả Đỗ Lương Điền.
Chúc mừng anh đã có bài lên Lucbat Mỗi Ngày, niềm vui của anh cũng như của bạn đọc. Biết anh rất cần mẫn với thơ, miệt mài năm tháng với lucbat, anh có nhiều thơ trên phần cảm nhận và Diễn Đàn lục bát, hầu như không ngày nào vắng những dòng thơ của anh.(một đọc giả tận tình với lucbat.com). Hôm nay đọc bài "Vội vàng chi anh", tôi lại cảm nhận trùng với ý nghĩ của anh là cũng không vội vàng gì,thế nào anh cũng có bài trên lucbat mỗi ngày.
Bài thơ ý tứ rất hay chân thật như người con gái cùng làng, ngày nào cũng gặp nhau rồi thì vội vàng làm gì mà phải cưới ngay:
"Chỉ còn chờ chọn ngày thôi
Anh và em sẽ chung vui họ hàng
Hai ta cùng ở một làng
Cùng đi một lối vội vàng chi anh"
Chúc anh có nhiều thơ chung vui với trang Lucbat mà nhiều người mến mộ
Hồ Đình Bắc.
|