Thứ bảy, 27/06/2026,


Giữ trọn tình quê (Nguyễn Văn Chử) (18/08/2012) 
GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ
 
 
Nguyễn Văn Chử
 
 
Một vùng quê đã đổi thay
Trong tôi vẫn ấm nơi này – làng Quao
Đâu rồi cánh bướm bờ ao
Đâu rồi lối xóm thuở nào ta yêu
 
Rưng rưng sợi khói lam chiều
Bếp tranh đỏ lửa, lợn kêu trong chuồng
Gió nồm nam mát đêm buông
Đèn dầu le lói, tình thương tràn trề 

 
Mâm cơm dọn ở đầu hè
Canh cua, cà pháo mới nghe đã thèm
Đường vào lối ấy nhà em
Không còn bì bõm, lấm lem nữa rồi
 
Vẳng ai ru tiếng à ơi
Tưởng như nghe tiếng mẹ tôi thuở nào
Bước đi lòng dạ nao nao
Nhớ da diết quá làng Quao đêm ngày
 

Cho dù vạn vật đổi thay
Tình quê, nghĩa xóm nhắn ai giữ tròn.
N.V.C

_______________
Tác giả Nguyễn Văn Chử
221/8 Trần Huy Liệu. P8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 0903904571
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 18/08/2012 20:48:01)

Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Văn Chử
với bài thơ "Giữ trọn tình quê" rất hay & xúc đông lòng người về một mối tình đầu đẹp, ngây thơ & dang dở để lại những kỷ niệm không thể xóa nhòa. Xin chia sẻ cùng tác giả vài vần thơ mộc mạc sau:

TRÔNG NGÓNG

Nỗi nhớ -vần thơ trải mấy dòng
Nắng chiều e ấp tỏa trên sông
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn niềm mê đắm
Say tỉnh, tỉnh say nỗi khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Đêm về nhịp gió ru trăn trở
Ánh mắt như còn mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 18/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm
 

  Trần Thị Kim Liên - kimlientran@yahoo.com - 0984955034 - Chợ Chuối, Nông Cống, Thanh Hóa  (Ngày 18/08/2012 8:54:22)
NHỚ LÀNG QUAO
Nghe Người nhắc đến làng Quao
Làm lòng em lại nao nao nhớ Người.
Xa làng nửa thế kỷ rồi,
Đọc thơ Người, lại bồi hồi nhớ quê.
Ước gì có cánh bay về,
Dắt tay nhau dưới bờ đê thuở nào,
Đêm trăng ngồi cạnh cầu ao,
Cùng Người em lại đếm sao trên trời…
Làng Quao nhớ lắm Người ơi,
Ước gì lặp lại cuộc đời lần sau.
Trần Thị Kim Liên
Các bài khác: