Thứ bảy, 27/06/2026,


Nhớ mẹ (Dương Đoàn Trọng) (17/08/2012) 

NHỚ MẸ
(Kỷ niệm ngày giỗ đầu của Mẹ)

Dương Đoàn Trọng

 Con về giỗ mẹ hôm nay
Lá trầu vàng rụng khô gầy thân cau
Lời ru mẹ cõng đi đâu
Cái tôm cái tép dắt nhau kiếm tìm

Quanh nhà ríu rít tiếng chim
Mà riêng phòng mẹ im lìm khói nhang
Cháy lòng con đốt mã vàng
Cầu mong hồn mẹ khỏi mang phận nghèo

Một đời nặng gánh liêu xiêu
Vít còng lưng mẹ bao nhiêu tủi hờn
Cỏ ôm mồ mẹ xanh rờn
Dải khăn xô héo - thắt con với buồn
D.Đ.T
 
 ____________
Tác giả Dương Đoàn Trọng (Hà Nội)
ĐT:01687685911.
Email:
trong867017@gmail.com

Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
 Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 06503825309 - BD  (Ngày 20/08/2012 18:38:09)

Đọc " NHỚ MẸ" của NT Dương Đoàn Trọng:
"_Một đời nặng gánh liêu xiêu
Vít còng lưng mẹ bao nhiêu tủi hờn
Cỏ ôm mồ mẹ xanh rờn
Dải khăn xô héo - thắt con với buồn..."
Hà Phương không cầm được nước mắt
Xin chia sẻ cùng NT.Chúc NT sức khỏe tốt sớm vượt qua nỗi đau lớn trong đời và cố trải lòng trên trang thơ LUCBÁT nhiều nữa nhé.!

MƯA ĐÊM

Mưa đêm hay nước mắt tuôn..!
Của con tiển mẹ về phương vĩnh hằng
Mong hồn mẹ sớm siêu thăng
Mẹ ơi! chỉ một một lần nầy thôi...

Từ nay con mất mẹ rồi..!
Xót đau hai tiếng mồ côi dại khờ
Tuy rằng không tuổi ấu thơ
Mà sao nước mắt trong mơ vẫn còn...!!!

Hà Phương ( BD )

  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 20/08/2012 18:21:04)

Xin gửi đôi dòng đồng cảm với NT Dương Đoàn Trọng và những ai VU LAN cài hoa trắng.!

CÒN MÃI TIẾNG RU

Nghe con dế gáy sau hè
Ngỡ như ngày ấy tiếng nhè nhẹ ru
Giờ đây xa khuất mây mù
 Mẹ đi con bướm, mù u cũng buồn..!

Linh Thy ( KN. Mùa VU LAN 2012)

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 20/08/2012 3:40:47)

Xin chúc mừng tác giả Dương Đoàn Trọng về bài thơ hay xúc cảm lòng người của anh. Vẫn biết rằng:

"CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA
MỘT LÒNG THỜ MẸ KÍNH CHA
CHO TRÒN CHỮ HIẾU MỚI LÀ ĐẠO CON."

Nhưng sao lúc nào ta vẫn cảm thấy chưa trọn nên vẫn luôn nhắc mình cố gắng, cố gắng hơn. Tôi ở xa quê nên luôn thấy thiếu sót, khi nào cũng nhớ, cũng thương, cố gắng rồi vẫn thấy rất hối hận.....

Trân trọng!

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Thanh Tuyên  - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/08/2012 19:07:25)

ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ VỀ " NHỚ MẸ " - THƠ CỦA D.Đ.T

Những câu thơ ứa lệ bởi nó thổn thức từ trái tim đứa con, đuợc chắt ra và cô đặc từ tình mẫu tử :
" Dải khăn xô héo - thắt con với buồn "
  Tính từ " héo "(!) cho thấy Tác giả tu từ rất chọn lọc . Nỗi buồn ấy không phải mới sảy ra, nỗi đau ấy đã bám đuổi day dứt...bởi giờ cỏ xanh rờn " trên mộ mẹ . Dải khăn bỏ mối không chỉ thắt trên đầu mà siết vào cân não Nhà thơ khi ' Đốt mã vàng '( vật chất ảo ) để ước ao sang thế giới cực lạc mẹ " khỏi mang phận nghèo ". Đau xót đến thấm thía! Bài thơ ngắn, giản dị nhưng xúc động lòng người bởi tình sâu nghĩa thẳm...
 

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 17/08/2012 14:48:03)

Kính gửi anh Dương Đoàn Trọng!
Tôi đọc bài thơ Nhớ mẹ của anh trong giàn giụa nước mắt. Với ba khổ thơ anh đã nói được bao điều về mẹ kính yêu. Đó là những đức tính cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam: Dịu dàng, chăm chỉ, đảm đang, yêu chồng thương con hết lòng. Anh đã nói giùm biết bao nhiêu người con về lòng thương yêu, kính mẹ.
"Cỏ ôm mồ mẹ xanh rờn
Dải khăn xô héo - thắt con với buồn"
Câu thơ nghẹn thắt nức nở! Thật là đắt!
Bài thơ rất hay!
Chúc mừng anh!
Mong được đọc nhiều thơ hay của anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!

Các bài khác: