VỀ THĂM ĐẤT CỔ TRÀNG AN

Lương Sơn
Tôi về đất cổ Tràng An *
Thăm ngầm bến Thánh, thăm hang núi Rồng *
… Dừng chèo êm … giữa dòng trong
Thuyền nan – cô lái mở lòng đón tôi
Vào hang thuyền lững lờ trôi.
Giọt sương thạch nhũ … buông lơi lòng thuyền.
Như mơ mộng … giữa cõi thiền
Vòm hang huyền ảo trên nền gấm hoa.
Nước long lanh ánh kim sa
Nước từ trong đá chảy ra mạch nguồn
Đá như ai dát vàng son
Cánh chim hồng hạc như vờn trong mây
… Nhớ xưa Vua chọn nơi này
Núi giăng chiến lũy, thành xây vững bền
Dựa vào dân – trọn niềm tin
Tựa vào thế núi – Giữ bền sức dân
Bao phen Đất nước thăng trầm
Cố đô xưa vẫn ngàn năm vững bền
Hang Rồng núi vẫn vẹn nguyên
Dòng sông thu … vẫn bóng thuyền ánh trăng
Nghe con sóng vỗ rì rầm
Cõi thiêng vọng tiếng thơ ngâm diệu huyền.
LS
(Thơ viết nhân dịp Việt Nam đề nghị UNESSCO vinh danh
cố đô Tràng An là di tích lịch sử của Việt Nam và nhân loại)
* Bến Thánh, núi Rồng: là tên các địa danh của cố đô Tràng An
_________________
Tác giả LƯƠNG SƠN
CLB LucbatSaiGon
ĐT: 01223 741 630
Email: nguyenluongson1940@gmail.com
Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012
|
Thân mến chào Nhà thơ Lương Sơn - CLB lucbat Sàigòn Người ta thường nói: Tràng An - cả một vùng non nước mây trời khoáng đạt. Đáy nước trong xanh in sắc núi,là bạt ngàn không gian sơn thủy hữu tình, thông thoáng, êm ái, thanh cao, tươi tắn mà rất khêu gợi đầy hấp dẫn, sinh động. Nhà thơ có phải người Tràng An không mà viết về Tràng An xúc động như vây? Ngôn ngữ thơ đầy gợi cảm khiến người đọc bâng khuâng về một di tích mơ mộng, ảo huyền, hoa gấm và mang đậm dấu ấn của vàng son lịch sử. Cảm ơn nhà thơ đưa ta về đắm mình nơi cõi thiêng sông núi bằng những vần lục bát trong veo. |