XA BIỂN

Lê Công
Đêm tàn, biển thức sóng xô
mênh mang tình mộng tràn bờ nhân sinh
Gío mơn man chảy xuyên mành
tình thơ mát họa, nét hình người thơ
Đời còn âm vọng chữ ngờ
đành lòng thôi đón nhận giờ chia xa
Ngược đường về hướng quê nhà
đâu rồi tiếng sóng giao thoa cùng người
Xanh vườn, xanh ánh mắt vui
dịu êm biển nhé, dậy mùi hương chanh
Mong ngày tắm giữa biển xanh
bụi đời rũ sạch, biển thành hồn thơ.
Kính mời các Tác giả cùng tham gia soạn thảo
Chúc văn cho Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012
|
Xin góp vào cùng TG về Biển. Thân ái! |