Chủ nhật, 28/06/2026,


Biển của ta, hải đảo của ta (Kiều Quang Vinh) (09/08/2012) 

BIỂN CỦA TA, HẢI ĐẢO CỦA TA.

 

Rừng vàng biển bạc ai ơi
Giang sơn gấm vóc một trời tự do
Đảng cho áo ấm cơm no
Bác cho độc lập tự do muôn đời

Vững lòng giữ lấy cơ ngơi
“Rành rành định phận biển trời của ta”*
Từ Hoàng Sa đến Trường Sa
Từ ngàn xưa ấy ông cha tạo thành

Biết ơn các chị các anh
Đêm ngày canh gác biển xanh đất trời
Một ly, một tấc không rời
Tổ tông đã đổ máu đào, xương rơi

Bạch Đằng xưa hỡi người ơi
Ngô Vương từng đã ghi lời sử xanh
Nhắc ai tâm trí không lành
Chớ nhầm lãnh hải, chớ tranh của người.

*Ý bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”
K.Q.V

___________
Tác giả: Kiều Quan
g Vinh
Địa chỉ: Đường Lâm Cổ Âp1
ĐT; 0169.691.9550

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 11/08/2012 23:05:42)

LT xin cùng TG Kiều Quang Vinh , các NT lucbat.com và nhân dân cả nước quyết giữ gìn đất -trời, biển -đảo quê hương...trọn vẹn mảnh đất hình chữ S. Ông cha đã dầy công gầy dựng hơn 4000 năm qua.

BIỂN TRỜI MÃI TRONG XANH

Một vùng biển-đảo mông mênh
Trường sa đảo đá cuối ghềnh miên man*
Nhấp nhô giữa sóng nhà giàn
Ngày đêm canh giữ hiên ngang biển- trời...

Chắt tay tuyên thệ một lời :
" Hồn thiêng sông - núi muôn đời của ta."
SA VĨ *- HOÀNG SA- TRƯỜNG SA
Máu xương thấm đất...Ông- Cha đã từng...

BÌNH THAN gươm thét vang rần...!
Non sông một dãy lẫy lừng...ngàn xưa./

Linh Thy ( BD 11/08/2012 )

* TRƯỜNG SA vùng quần đảo gồm cả 1000 đảo , quần đảo và vùng đá ngầm
* SA VĨ mũi đất xa nhất nơi vẽ chủ quyền giữa VIỆT - Trung tại biển Trà Cổ

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 10/08/2012 23:37:08)

Trà Cổ
Nơi đây là đất địa đầu
Nghìn năm sông núi chặn Tầu xâm lăng
Biển xanh dậy sóng mênh mông
Dìm quân xâm lược mi không đường về
Nước Nam ta trọn lời thê
Giang Sơn bờ cõi bốn bề Hùng thiêng
9/6/2012

  nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 10/08/2012 22:10:18)

Đồng cảm cùng tác giả về biển đảo của VN ta. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam! Xin chia sẻ cùng bạn với một bài thơ theo thể tự do.

Biển Động!

Hình như biển mang thai
con sóng dữ dằn quẫy đạp
đau đớn vỗ bờ ào ạt
Chim báo bão bay vào đất liền
tiếng kêu khản đặc, rạc cánh bơ vơ
Hàng triệu năm, lớp lớp san hô
chồng lên nhau tạo thành quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa oằn mình chống giông bão
Bốn mùa vẫn xanh
xứng danh con cháu Lạc Hồng.

Chớp nhoằng phía đàng đông
Ai biết?...ngoài khơi xa biển động!
Nguyễn Quốc Dân

  Đỗ Thu Yên  - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 10/08/2012 13:13:17)

Vững lòng giữ lấy cơ ngơi
“Rành rành định phận biển trời của ta”*
Từ Hoàng Sa đến Trường Sa
Từ ngàn xưa ấy ông cha tạo thành

Cảm ơn Tác giả đã viết bài thơ rất tâm huyết về Trường Sa với những dòng lục bát mượt mà nhưng đanh thép
Xin chia sẻ và chúc mừng tác giả Kiều Quang Minh
Trân trọng
Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 10/08/2012 8:22:48)

TRƯỜNG SA
************
Trường Sa ai đã ghé qua
Lòng luôn nhớ mãi bài ca ngàn đời.
Một vùng sóng nước trùng khơi
Nhấp nhô đảo nhỏ biển trời của ta.
Chia sẻ cùng TG.
NTT

  nguyễn hữu - Nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn Quán -Hà Đông -Hà NỘi   (Ngày 09/08/2012 23:53:45)

"Việt Nam đất nước con người
Hòa chung dòng máu đổ nơi biển này
Giặc Tàu cho tới giặc Tây
Chúng bay mà tới , sóng này dìm thây "

Các bài khác: