Chủ nhật, 28/06/2026,


Thầm (Cao Trần Nguyên) (04/08/2012) 
THẦM
 
 
Cao Trần Nguyên
 
 
 
- Có nên "sống - mái'” cho xong
Thầm ghen như đã đầy trong mắt gầy
Đợi ma ăn cỗ ban ngày
Chịu sao muối mặn - gừng cay một mình???
 
- Giận mà thương kẻ đa tình
Giả lơ đãng đã rập rình bến say
Thử trò dấu mặt ra tay
Để xem "vạ gió - tai bay"... có lường (!?)
 
C.T.N
 
_______________________
Tác giả: Cao Trần Nguyên
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 07/08/2012 10:37:53)

Già rồi... ghen tức làm gì!
Mình không kham được... thôi thì để ai.
Bao năm tháng... đủ rộng dài,
Còn chi đâu cái thân này mà ghen.

Ghen là chấp nhận kém hèn!
Cố lên! Ta quyết một phen kém gì.
Thường ngày ở huyện... có chi!
Cao Trần Nguyên có thơ thì giỏi ghê.

TMT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 04/08/2012 18:07:46)


Xin chào Cao Trần Nguyên . Đọc thơ cua Bạn có mấy dòng tâm sự :
Thật lòng Em chửa yêu ai ( ! )
Đọc thơ Anh thấy một vài băn khoăn !

Thế nào là chuyện cướp tình ?
Chuyện ghen tuông ấy - là bình thường sao ?..

Thanh Liêm thì cất giọng cao !
Con Ái Nhân lại rì rào ....nhẹ tay

Chị , Anh - Chuyện khó thế này
Nếu Em mà gặp - chuyển xoay thế nào



....Tình yêu ơi ! tránh xa tao !
Đừng có bám vào - tao rứt không ra ! ..........

Xin chào - hen gặp lại
4.8.2012



 

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com -  0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 04/08/2012 13:43:41)

Yêu vì..ghen giận,buồn vương
Ghen hờn ai cũng...đáng thương thường ngày!
Nếu người" dấu mặt ...ra tay "
Trăng hoa đau một ...lòng cay đau mười!"

Aí Nhân xin ngỏ đôi lời
Vị tha ..".đánh khẽ" đáng người nghĩa nhân
Tình xưa son phấn phai dần
Biết hâm cho ấm...ân cần bền yêu!

trăng hoa ...thi vị ít nhiều
Nhân gian vướng phải bùa yêu ...thường tình
Ngẩng đầu ngộ giữa bình minh
Yêu thương, ghen, hận ...biết mình ...đáng...nên !


ÁI NHÂN thật buồn là nhân gian hận thù nhiều quá ! biết bao vụ ghen tình..mà kết cục đến bi thương ! con mất cha, mẹ ...vợ vô ý mất chồng ...kẻ hồng nhan phút chốc thành quỉ... có chàng của quí mất luôn ...CÁC BẠN THƠ ƠI ! Nếu thế gian này ...nhiều người như thế ...có vui không ! Trước khi làm.. điều đó , bạn nên nghĩ xem ...cổ nhân nói " tiên trách kỉ.." mà . LÒNG VỊ THA ...NHÂN HẬU ...BIẾT YÊU, BIẾT GIỮ... sẽ giúp bạn hành sử đúng ! NHÀ THƠ ÁI NHÂN xin các thi huynh dừng tay !
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 04/08/2012 12:34:12)


"- Có nên "sống - mái'” cho xong
Thầm ghen như đã đầy trong mắt gầy
Đợi ma ăn cỗ ban ngày
Chịu sao muối mặn - gừng cay một mình???"

Xin được chia sẻ cùng tiền bối (TB) - bác Cao Trần Nguyên về một bài thơ hay, đầy ý nghĩa. Em cũng cùng quan điểm của thầy Nguyễn Đức Tùy:

Thầm ghen chịu nỗi đắng cay
Chi bắng nhất quyết ra tay mới là
Đa tình người chẳng thương ta
Dù cho đến lúc chia xa...cũng đành!

TB ạ. Xin kính chúc quý TB sức khỏe dồi dào, hồn thơ sống mãi với lucbat.com bác nhé!
Trân trọng!

Đại học Đại Nam, 04/08/2012
Trần thin Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 04/08/2012 9:08:25)

Đôi dòng phụ hoạ với bác Cao Trần Nguyên:

Thầm ghen chịu nỗi đắng cay
Chi bắng nhất quyết ra tay mới là
Đa tình người chẳng thương ta
Dù cho đến lúc chia xa...cũng đành!
NĐT

Các bài khác: