Thứ sáu, 26/06/2026,


Đà Lạt hẹn chờ (Hà Đức Ái) (31/07/2012) 

ĐÀ LẠT HẸN CHỜ

  Hà Đức Ái

Đà Lạt - hoa - thác - hẹn - chờ
Rừng thông gió hát, bất ngờ... nhạc ru

Ngực trần xanh mướt Đồi Cù
Xuân Hương nghiêng sóng, sương mù ngẩn ngơ

Mây hồng lưu luyến Cam Ly
Phờ Ren thác gọi, người đi thẫn thờ

Lang Bi An thả sương mờ
Đà Lạt xa nhé! Hẹn chờ mùa sau...

Đà Lạt, 30-7-2012
 
HĐA
 
_____________
Tác giả Hà Đức Ái

ĐT: 0987 360 486
Email:
haducai1948@yahoo.com  

Danh sách các tác giả đăng ký tham gia
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương thị thúy vân - vandh53@gmail.com - 01293202135 - Thành phố Đông Hà .Tỉnh quảng tri  (Ngày 10/08/2012 15:11:58)

Đọc bài thơ ĐÀ LẠT HẸN CHỜ của nhà thơ HÀ ĐÚC AI
Khi đọc xong 8 câu thơ của anh tôi như thấy được một ĐÀ LẠT đầy hoa thơm và cỏ ngọt, một màu xanh trải dài xanh mướt,chỉ 8 câu thơ mà tác giả đưa
chúng ta tham quan những danh lam thăng cảnh như LANG BI AN,thác PREN ,đồi CÙ ,hồ XUÂN HƯƠNG ,CAM LY v.v...
Nhà thơ HÀ ĐỨC ÁI đả biến tình yêu núi rừng ĐÀ LẠT với cuộc sống hiện thực ,tác giả dung nhân cách hóa để thể hiện cái đẹp ,cái tình tứ của tâm hồn chuc anh mai,sự kết hợp quyện hòa của màu xanh núi rừng và màu hông của mây, bất ngờ là những tiếng nhạc thông reo vui chào đón chúng ta về thăm ĐA LẠT quê hương anh ,chào anh nhé ,chúng tôi hẹn chờ anh vào mùa sau,về thăm xứ sở sương mù,xứ sở ngàn hoa .Tôi chuc anh hãy sáng tác nhiều áng văn thơ hay,trữ tình anh nhé,thế hệ sau sẻ theo anh

  Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 05/08/2012 19:53:04)


LỜI CẢM ƠN

Hà Đức Ái xin chân thành cảm ơn các anh chị Nhà thơ :
1- Võ Quang Diệm (Hà Nội)
2- Nguyễn Hồng Duyên (Cà Mau)
3- Kiều Huệ (TP HCM)
4- Đặng Hữu Lượng (Hải Phòng)
5- Hồ Dình Bắc (Vũng Tàu)
6- Ngô Quang Khoát (Hải Phỏng)
7- Nguyễn Thị Hồng Vân (Vũng Tàu)
8- Nguyễn Thị Kiều Việt (Phú Thọ)
9- Linh Thy (Bình Dương)
10- Trần Thị Thanh Liêm (Hà Nội)
Đã dành thời gian đọc và có thơ giao lưu, đồng cảm, nhận xét về bài thơ : ĐÀ LẠT HẸN CHỜ của Hà Đức Ái.
Chúc các anh chị NT luôn vui khỏe, may mắn, hạnh phúc, thành đạt.
Đà Lạt: 05-8-2012
Hà Đức Ái
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/08/2012 23:21:00)

Đà Lạt - hoa - thác - hẹn - chờ
Rừng thông gió hát, bất ngờ... nhạc ru...

Tôi rất muốn nhưng chưa có dịp vào Đà Lạt xinh đẹp. Cảm ơn tác giả Hà Đức Ái về bài thơ hay ĐÀ LẠT HẸN CHỜ.

Chúc tác giả luôn vui khỏe, hồn thơ sống mãi với lucbat.com!

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - BD  (Ngày 03/08/2012 16:32:15)

Đà Lạt đất ngàn hoa và lòng mến khách của người xứ sở đã lưu luyến bao khách thơ. Xin gửi lại" NT xứ sương mù" mấy dòng chia sẻ của ' Du khách" nhé!

ĐÀ LẠT MÙA HOA

Mùa nầy Đà Lạt vào thu
Trên núi Voi, phủ mây mù giăng giăng

Sương mờ trên đỉnh Lanpiang
Đường xưa , lối cũ bằng lăng tím màu

Vườn hoa trăm sắc xôn xao
Xuân Hương nghiêng bóng thông chào khách du...

Linh Thy ( BD )

  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo. com vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 02/08/2012 9:12:34)

Xin chào Nhà thơ Hà Đức Ái Đã lâu KV o có lời thăm A vì KV đi trông cháu .hôm nay về mở máy đc gặp A với Đà Lạt mộng mơ.KV xin bật mí với A.hôm 20/7 vừa rồi KV dự thi VUI KHOẺ CÓ ÍCH của ĐÀITHVN được giải nhất đấy ạ .chi có một chút xiu thời gian nên KV rất mong đc gặp A trên LB.C này và ĐÀ LẠT XA NHỚ HẸN CHỜ NĂM SAU...Chúc A và gđ mạnh khoẻ vui vẻ và hạnh phúc ...KV

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 31/07/2012 22:49:04)

Chúc mừng nhà thơ Hà Đức Aí với ĐÀ LẠT HẸN CHỜ rất chữ tình và thơ mộng,đúng là xứ của ngàn hoa đẹp tuyệt vời.Chúc chú và gđ luôn vui khỏe hạnh phúc và thành đạt. Xin chia sẻ với nhà thơ HĐA mấy vần thơ mộc mạc

Em lên Đà Lạt hôm nào
Mai cười khoe sắc ngắm đào Nhật Tân
Hoa ly chúm chín tuyệt trần
Bạch cúc lúng liếng trong ngần tiếng xuân
Hoàng Gia khách sạn dừng chân
Ngắm làn môi thắm duyên thầm nơi em
Rừng thông vẫy gọi ngày đêm
Chia xa Đà Lạt tình thêm thắm nồng!

HV

 

  Ngô Quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Kiến thụy Hải Phòng  (Ngày 31/07/2012 22:09:53)

Đọc "Đà Lạt Hẹn chờ" của HDA mình lại nhớ còn nợ một lần hẹn với Đà Lạt qua Lụcbát.com mình như trả được món nợ này bằng bài Xuân Đi Đà Lạt

XUÂN ĐI ĐÀ LẠT
Ngày xuân Đà lạt mộng mơ
Sương giăng phố núi ngẩn ngơ dã quỳ*
Mimôza* nở thầm thì
Mà hương tỏa ngát đồi Cù thông reo

LangPiAng* mấy dốc đèo
Để hồ Than Thở trông nheo mắt buồn
Lũng Tình Yêu đợi môi hôn
ĐaTaLa duc khach dồn bước chân

Thác PơRem* núi mây vần
Cầu vồng nở giữa ngày nắng vàng*
Phố se se lạnh dụi dàng
Trần gian mà ngỡ thiên đàng cõi tiên

Thôi về...Đà Lạt nhé em
Hẹn năm sau lại cùng lên với mình
---------------------
*Những đặc sản và địa danh thắng cảnh của Đà Lạt

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 31/07/2012 20:56:25)

Xin chào nhà thơ Hà Đức Ái. Hồng Vân Vũng Tàu đã hẹn với các anh VNS ở Đà lạt là sẽ lên chơi, nhưng không thành tiếc quá .Hồ Đình Bắc đã 3 lần lên Đà Lạt rồi, hôm nay đọc bài thơ "Đà Lạt hẹn chờ" lại càng thêm tiếc ngẩn tiếc ngơ :
Tôi lên đỉnh Lang BiAng
Sương mù loang núi mơ màng yêu thương
Xe Zép xì khói giữa đường
Để leo đến đỉnh trông thương xe rùa
Đà lạt hoa nở bốn mùa
"Đà Lạt xa nhé! Hẹn chờ mùa sau..."
Hồ Đình Bắc
Thành phố hàng vạn loài hoa

  Đặng hữu Lượng - danghuulua7@gmail.com - 0313751378 - Soo9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 31/07/2012 18:29:17)



Xin chào Hà Đưc Ái . Bài thơ của bạn hay và đẹp làm tôi cũng muốn đi Đà lạt một chuyến mà chưa gặp được bạn đi cùng nên :

AI ĐI ĐÀ LẠT CÙNG TÔI

Ba ngày nghỉ muốn đi chơi
Chưa tìm được bạn cùng tôi đi cùng
Nghe đâu Dà lạt có rừng
Có suối róc rách , có vùng đồi cao
" Mộng mơ " Quanh năm đón chào
Đôi tình nhân đến đổi trao tâm tình
Xe ngựa đi cứ rập rình
Vươn hoa cây cối rung rinh nắng chiều
Xe dừng " Thung lũng tinh yêu "
Thanh bình , ấm áp , nắng chiều xiên xiêm
Xa xa có mấy cô tiên
Ghánh hoa - chăc bán chợ phiên sáng ngày

Chỉ mong trong chuyến đi này
Gặp một cô ấy nắm tay đi cùng

Xin chào - hẹn gặp lại
31.7.2012


 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 31/07/2012 15:32:03)

Cùng say cảnh Đà Lạt với tác giả Hà Đức Ái

Lưu luyến Đà lạt


Về thăm thành phố mộng mơ
Đẹp thay Đà Lạt sương mờ lung linh
Cánh hoa hé nở bình minh
Như mối thiếu nữ say tình nụ hôn

Rừng thông tỏa ngát hương thơm
Vươn cành gọi nắng lộc non đơm chồi
Thoảng nghe gió thổi chơi vơi
Thông reo vi vút hồn người say mê

Dịu dàng ngan ngát hương đưa
Bướm vờn hoa thắm say sưa nhịp nhàng
Hồn nghe xao xuyến mang mang
Ta say giữa cảnh đại ngàn mênh mông

Dừng chân mỏi dốc rừng thông
Hoàng hôn dần xuống xa trông mặt hồ
Hữu tình cảnh đẹp nên thơ
Bâng khuâng lưu luyến ngẩn ngơ giã từ

  Nguyễn Hồng Duyên - dieuthu_pd@yahoo.com.vn - 091341723 - Cà Mau  (Ngày 31/07/2012 13:01:47)

ĐỢI ANH VỀ


Em là Đà Lạt hương cau
Đợi anh quấn mãi ngàn sau ươm mầm

Nhớ anh em đợi âm thầm
Chiều sương giăng phủ nốt trầm âm vang

Nhắn ai Đà Lạt đợi chàng
Đi xa hãy nhớ đến nàng lạt xưa.

Hoatim

  võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội  (Ngày 31/07/2012 11:50:41)

Xin có đôi dòng đồng cảm cùng nhà thơ Hà Đức Ái. chúc NT mạnh hạnh phúc.

SAO EM KHÔNG VỀ ĐÀ LẠT

Trăng theo anh về Đà Lạt
Rải vàng khắp những đồi thông
Đi giữa hanh heo phố núi
Nhớ em cháy bỏng trong lòng.

Sao em không về Đà Lạt?
Để buồn vương những đồi thông
Để cùng về thăm thung lũng
tình yêu khao khát chờ mong.

Sao em không về Đà Lạt?
Làm hồ Than Thở buồn trông
Tình nhân từng đôi trên cỏ
Đắm say trong nụ hôn nồng.

Em ơi hãy về Đà Lạt
Phố hoa rực rỡ sắc màu
Giữa rừng hoa-em đẹp nhất
Như tình yêu thuở ban đầu.

Em ơi hãy về Đà Lạt
Cùng anh lên chốn mộng mơ
Tình yêu dốc cho em kiệt
Mà sao em cứ hững hờ.

Đà Lạt: 29/11/2009

Võ Quang Diệm

Các bài khác: