Thứ sáu, 26/06/2026,


Lúng liếng à, lúng liếng ơi (Quang Hà) (30/07/2012) 
 
LÚNG LIẾNG À, LÚNG LIẾNG ƠI
 
 
Quang Hà
 
 
Nhớ câu lúng liếng ngày xưa
Xôn xao tiếng trúc gió lùa chơi vơi
Trao nghiêng, nghiêng nửa câu cười…
Cung đàn lỡ nhịp buông lơi tiếng trầm
 
Bây giờ gặp lại tri âm
Ơ kìa! Em… lệ ướt đầm tóc mai
Đâu rồi lúng liếng à ơi
Cho nhau trở lại cái thời trúc xinh
 
Chiều mưa táo rụng sân đình
Cứ gieo một chút vô tình vào thơ
Chưa vơi một ngấn dại khờ
Lại trao nhau… chút ngẩn ngơ muộn màng
 
Đôi bờ là mấy tấc gang
Thuyền trăng vẫn đợi người sang bến này
Cùng về lựa phím so dây
Trao nhau ánh mắt đong đầy ngấn yêu
 
Q.H
 ____________
Tác giả: Quang Hà
Địa chỉ: Thanh Xuân – Hà Nội
Tel. 0985120397

Danh sách các tác giả đăng ký tham gia
Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/07/2012 12:39:39)

Họa cùng anh Quang Hà nhé:

ĐỪNG!

Thôi đừng hát khúc sông Thương
Ngẩn ngơ sóng nước lạc đường thuyền nan
Gió thôi đừng quét động ngàn
Rừng thu mất dấu nai vàng... lá rơi

"Lúng liếng là... lúng liếng ơi"
Ba Tầm khép nụ... khoan lơi mái thề
Mây đừng thất hứa quên về
Đừng xui nắng cháy, ngày khê chân chiều

Mắt đừng mộng mị phiêu diêu
Hoang mơ trái cấm hái liều đêm xuân
Trăng đừng khoe... ngọc, khoe... rằm
Lá răm "lúng liếng" lá răm. Xin đừng!

LMD

  Hà Phương - Phươnghe2011@yahoo.com - 01262890760 - BD  (Ngày 30/07/2012 10:13:09)

Nửa câu cười lúng liếng trao ngày ấy, để suốt đời anh mãi đi tìm..và tìm đến dại khờ...!?!
Hà Phương xin viết tiếp cùng TG Quang Hà..

NỤ CƯỜI LÚNG LIẾNG

Em cười lúng liếng cành chanh
Cho anh gom nhớ để dành chiêm bao
Qua đường em liếc mắt chào
Tim anh quặn thắt xôn xao giấc nồng

Thoáng qua mây rối tóc bồng
Đêm trường chiết bóng lặng lòng xót xa
Bao giờ em đó- đây ta.
Trong tay lúng liếng mãi là riêng anh..???

Hà Phương ( BD )

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 30/07/2012 2:17:19)

LÚNG LIẾNG


Em cười lúng liếng hương cau
Bây giờ gặp lại cho nhau nụ hồng
Phải chăng lúng liếng còn đông
Anh đem tình giặt để bồng luyến thương

Ngày xưa lúng liếng nguyệt nhường
Bây giờ lúng liếng lót đường trái tim
Ngày xưa lúng liếng lặng im
Bây giờ lúng liếng để tìm thấy nhau

Em về hái mấy buồng cau
Chờ anh trầu tới ướp màu vôi tươi
Quả là lúng liếng tuyệt vời
Cột chân quân tử một đời bên em

Mai này lúng liếng nhiều thêm
Cho anh dỗ giấc ngọt mềm liếng ơi.

HOATIM

Hoatim thích làm thơ lục bát nhưng không biết làm sao để thật sự là thành viên lucbat.com nên đành ngồi phản hồi cho vui vậy.

Các bài khác: