Một ngày
không mẹ
bần thần
Trái tim thắc thỏm vạn lần nhói thêm
Đời mẹ mấy được ấm êm
Bao nhiêu nhức nhối xới mềm xác thân
Các con dẫu đức chuyên cần
Vẫn đau co thắt muôn lần mẹ ơi!
Ngồi nhìn những giọt mưa rơi
Bầu trời vần vũ vẽ vời chớp dông
Vạch trong tim vạn nhát hồng
Cắt ngang hiện thực cánh đồng xác xơ...
Con đi về phía giấc mơ
Hét lên khúc tấu dại khờ rủi may
Sáng ra máu đẫm chân ngày
Lênh loang sông huyết cơn say gục đầu
Bao giờ qua cửa bể dâu?...
LBD
_______________ Tác giả lê Bá Duy
Điện thoại: 01696506939
Email: lebaduyph@gmail.com