Thứ sáu, 26/06/2026,


Hương quê (Duyên An) (29/07/2012) 
HƯƠNG QUÊ
 
 
 
Duyên An
 
Tre làng vẫy khúc sông xanh
Võng đưa kẽo kẹt an lành giấc thơ
 
Gió ngàn trọ góc vườn chờ
Hoa chanh hoa khế rụng bờ ao trưa
 
Hạ bay xao xác gọi mùa
Pha hồng cánh phượng cho mưa dịu dàng
 
Bến chờ neo chiếc đò ngang
Hương quê mát ngọt bên hàng dừa cong
DA
 

____________
Duyên An. ĐT: 0916 713 618

Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

 
 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 01/08/2012 1:27:29)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả Duyên An với thi phẩm HƯƠNG QUÊ ngọt ngào, đáng yêu của tác giả:

HƯƠNG QUÊ

HƯƠNG QUÊ người bạn tâm tình
Góp công - thi hữu chúng mình vui sao!
Nhiều người tuổi tác đã cao
Ngày đêm góp sức biết bao ân tình!
Yêu sao thơ của Bảo Minh
Cùng chàng Thao Thức,... Phương Linh tình … người
Về đây tự bốn phương trời
Sáng trưa chiều tối tới nơi (đây) sum vầy
Niềm vui - hạnh phúc tràn đầy
Bao nhiêu thi phẩm đến ngày tỏa hương
Thỏa lòng mong đợi nhớ thương
HƯƠNG QUÊ tốt đẹp vấn vương nghĩa tình!

Đại học Đại Nam, 31/07/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 31/07/2012 6:51:33)

TA VỀ
*********
"Bến chờ neo chiếc đò ngang
Hương quê mát ngọt bên hàng dừa cong"

Mặc ai xuôi ngược theo dòng
Hương quê bến đậu thoả lòng ước mơ
Gò Giang mây nước lũng lờ
Ta về gom dệt bài thơ quê nhà.

Chia sẻ cùng TG.
NTT
 

  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 06503825309 - BD  (Ngày 30/07/2012 10:38:00)

Linh Thy xin gửi về quê hương GÒ CÔNG mấy dòng chia sẻ. Để nhớ những tháng ngày " Đất GÒ đã cưu mang.."

DÁNG QUÊ

Dừa ru lã ngọn về đông
Thương em mấy buổi mưa giông xế chiều
Cò bay dệt bóng người yêu
Đồng xa..mây gió liêu xiêu dáng gầy.!

Linh Thy

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 30/07/2012 8:50:08)

Xin chia sẻ với anh Duyên an vài dòng nhé,chúc anh vui

HỒN QUÊ

Võng đong đưa điệu ca dao.
Mây thưa êm thả giấc vào trong thơ.
Vầng tre lá hót líu lo.
sóng dâng lục bát ru bờ trên sông.

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 29/07/2012 15:30:09)

CHIỀU QUÊ


Về quê đổi gió anh ơi
Chập chùng sông nước sắc ngời hương đưa
Dáng ai nghiêng dưới bóng dừa
Nhấp nhô mặt nước song thưa đổi màu

Con đò í ới câu chào
Bà ba ẻo lả dạt dào sóng đưa
Con trâu nó kéo cày bừa
Mùi thơm rạ mới như vừa bội thu

Đêm dài em gói sầu tư
Phải chăng lạ chỗ khó mừ ngủ ngon
Vẳng nghe ai hát véo von
Đời chưa trang điểm sầu còn vây quanh

Chùng dây lạc phím tìm anh
Giấc mơ còn đó trầu dành cho ai?

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/07/2012 10:53:52)

Cảm tác đôi dòng tiếp nối với tác giả Duyên An về "Hương Quê"

"Bến chờ neo chiếc đò ngang
Hương quê mát ngọt bên hàng dừa cong"

Rặng tre nghiêng bóng bên sông
Cánh cò chấp chới trên đồng lúa xanh
Trắng ngần thơm ngát hoa chanh
Tiếng ru dìu dặt ngon lành giấc trưa...
NĐT

Các bài khác: